Hồ sơ điều tra

Kẻ côn đồ chém người suýt chết vì nghĩ bị “nhìn đểu”

Khi Bé bước vào quán thì có một nhóm thanh niên đang nhậu ngước lên nhìn. Cho rằng bị “nhìn đểu”, Bé gọi thêm đồng bọn và dùng 3 con dao trong quán làm hung khí truy sát nhóm người trên. Vụ ẩu đả làm một người suýt chết.

Sáng 26/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bé (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 19 năm tù về tội Giết người.

Nổi máu côn đồ, Nguyễn Văn Bé trả giá bằng 19 năm mất tự do.

Theo bản án vừa tuyên, khuya 16/2/2017, Nguyễn Văn Bé rủ theo em họ đến một quán ốc gặp bạn gái (bạn gái của Bé làm phục vụ tại quán ốc này).

Khi vào quán, Bé nhìn thấy anh Trần Văn B. và 4 người khác đang ngồi nhậu. Thấy Bé bước vào, anh B. và một người bạn quay sang nhìn. Cho rằng anh B. “nhìn đểu” mình, Bé lấy điện thoại gọi 2 đồng bọn (chưa rõ lai lịch) đến để quyết “ăn thua đủ” với nhóm của anh.

Một lúc sau, hai đồng bọn của Bé đến. Lập tức, Bé chạy vào trong nhà bếp của quán lấy 3 con dao loại lớn làm hung khí đưa cho mỗi đồng bọn một con dao rồi bất ngờ chạy đến tấn công nhóm anh B..

Bị tấn công bất ngờ, nhóm anh B. chạy tán loạn. Riêng anh B. do không kịp bỏ chạy nên bị B. chém nhiều nhát lên người và gục xuống tại chỗ.

Anh B. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật tổng cộng 83%.

Sau khi gây án, Bé đã bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 2/8/2018, Bé bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt giữ theo lệnh truy nã.