Bóng đá Châu Âu

Ibrahimovic phát biểu ngông cuồng đến khó tin

Chân sút kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic của AC Milan vẫn biết cách gây chú ý bằng phát ngôn ngông cuồng dù mùa giải này anh gần như mất tích.

 

Sau khi giúp AC Milan vô địch Serie A mùa trước, Ibrahimovic đã phải phẫu thuật đầu gối và ngồi ngoài suốt 9 tháng qua. Dù không có bất kỳ đóng góp nào cho Rossoneri trên sân cỏ từ đầu mùa nhưng chân sút kỳ cựu người Thụy Điển vẫn có phát biểu chẳng giống ai.

Ibrahimovic khẳng định anh ‘vẫn là Chúa’ và ‘là ngôi sao số 1’ của thế giới bóng đá: “Tôi vẫn là Chúa, vẫn là số 1. Mọi thứ sẽ trở nên khởi sắc khi tôi trở lại. Tôi thực sự muốn làm nhiều thứ sau những ngày tháng mà tôi đã lãng phí”.

“Tôi ổn, rất ổn! Tôi đã trở lại tập luyện và cảm thấy thoải mái cả trong và ngoài sân cỏ. Trong giai đoạn không thi đấu, tôi đã làm mọi cách để giúp đỡ HLV, cầu thủ và nhân viên của CLB từ bên ngoài. Tôi kiên nhẫn hồi phục để trở lại đỉnh cao và quá trình đang diễn ra đúng kế hoạch”.

Khi được phóng viên hỏi về phong độ tệ hại của AC Milan kể từ sau World Cup, Ibrahimovic nói thêm: “Tôi không lo lắng, đây là việc rất bình thường của nhà vô địch. Bây giờ chúng tôi cần nói ít và chứng tỏ giá trị của mình trên sân”.

Trận thua Inter Milan cách đây ít ngày khiến AC Milan tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH Serie A. Hiện kém đội đầu bảng Napoli tới 18 điểm. Còn cá nhân Ibrahimovic dự kiến sẽ tái xuất ở vòng tới khi AC Milan tiếp đón Torino trên sân nhà vào rạng sáng thứ Bảy.

DUY PHONG