Thể thao

Huyền thoại Hakan Sukur ‘nghèo rớt mồng tơi’, chạy taxi kiếm sống

Hakan Sukur đang phải trải qua chuỗi ngày tồi tệ, phải chạy ăn từng bữa để mưu sinh.

Chú thích ảnh

Hakan Sukur là một trong những huyền thoại bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ (ghi 51 bàn sau 112 lần ra sân). Anh đã góp công giúp cho đội bóng này giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2002. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, tiền đạo lừng danh này lại đang là kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Bước ngoặt cuộc đời Hakan Sukur tới khi anh có mối quan hệ bất hòa với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Anh gia nhập Đảng của Công lý và Phát triển (AKP) của ông Erdogan vào năm 2011 nhưng hai năm sau đã tách ra hoạt động độc lập.

Chính điều đó khiến cho Hakan Sukur đánh mất tất cả. Anh bị buộc tội tham gia vào một cuộc đảo chính bất thành và rồi phải chạy sang Mỹ. Và kể từ đó, anh cũng đồng thời biến mất khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Từng có thời gian dài, người ta đã lãng quên đi tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Và giờ đây, ít ai biết rằng, cựu tiền đạo của Inter, Galatasaray đang sống cuộc sống “nghèo rớt mồng tơi”, phải chạy taxi để kiếm sống.

Hakan Sukur chia sẻ: “Cửa hàng vợ tôi bị tấn công, con cái tôi bị quấy rối, cha tôi bị bỏ tù. Tất cả tài sản của tôi đều bị tịch thu. Tôi chẳng còn gì trong tay.

Tôi sang Mỹ và bắt đầu công việc điều hành quán cà phê ở California nhưng liên tục bị người lạ tới quấy rầy. Giờ đây, tôi đang phải mưu sinh hàng ngày với công việc chạy taxi và bán sách để kiểm sống”.

Thu nhập hàng ngày của Hakan Sukur chỉ đủ ăn và nuôi sống gia đình. Giờ đây, cựu danh thủ này đang sống những ngày tháng khốn khó và không biết bao giờ mới thoát ra khỏi lối mòn cuộc đời.