An ninh - Hình sự

Hút “cỏ Mỹ” nhớ lại thù xưa, thanh niên chém 2 người trọng thương

Sau khi “phê cỏ Mỹ”, Quý nhớ đến chuyện bị anh H. đánh nên quyết định cầm hung khí đi trả mối thù xưa.

Ngày 2/12, báo Công an nhân dân đưa tin, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ tạm giữ Nguyễn Công Quý (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Bình Tân) để điều tra xử lý về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, rạng sáng 30/11, Quý mua ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ” về phòng trọ ở trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) sử dụng. Sau khi phê ma túy, Quý nhớ đến việc trước đó mấy ngày bị anh N.V.H (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) đánh nên nổi máu côn đồ muốn trả thù.

Ngay sau đó, Quý xách một con dao đi bộ đến nhà bố vợ của anh H. nằm trên đường Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để gây hấn. Tuy nhiên, lúc này Quý không gặp được H. nên dùng dao chém vào cửa kính nhà.

Thấy vậy, bố vợ của H. là ông Đ.V.T (SN 1965, quê Nghệ An) liền gọi cho vợ chồng con rể về. Nghe bố vợ bảo có người đập phá nhà, H. điều khiển xe máy chở vợ về. Thấy Quý đang ngồi bên đường đối diện nhà nên anh H. sang nói chuyện thì bị đối tượng này dùng dao chém gục, theo báo Công an TP.HCM.

Thấy con rể bị đối thủ chém, ông T. cầm một cây gỗ chạy đến giải cứu cũng bị Quý chém trọng thương. Sau khi gây án, Quý bỏ trốn về phòng trọ của mình thì bị công an ập đến bắt giữ.

Về phần các nạn nhân, nhờ được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nên kịp thời nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương tích khá nặng. Trong đó, H. bị chém lõm sọ chẩm, đứt gân duỗi tay, tụ máu màng cứng.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Han (t/h)