Ngôi sao

Hương mật tựa khói sương Vương Nhất Phi: Công chúa thiên giới bị ghét nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Nhờ vai diễn Công chúa Điểu tộc Tuệ Hoà trong Hương mật tựa khói sương, Vương Nhất Phi được công chúng chú ý nhiều hơn song vết nhơ vô ơn với ân nhân Dương Mịch trong quá khứ khiến không ít người lắc đầu ngán ngẩm.

Trong dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật ở Trung Quốc, Vương Nhất Phi được ca tụng có sắc đẹp thoát tục, thanh khiết sánh ngang tầm các đàn chị như Trương Hinh Dư, Cổ Lực Na Trát. Hiển nhiên vì cô từng là Hoa khôi học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Vương Nhất Phi sinh năm 1995 trong một gia đình bình thường không theo nghiệp diễn xuất.

Năm 2015, Vương Nhất Phi tốt nghiệp học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, cô nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ báo chí truyền thông khi xuất hiện trong bất kỳ một bộ phim đình đám nào.

Có nguồn tin cho hay, khi bắt đầu khởi nghiệp, nhiều người thân còn khuyên cô nên tham gia các cuộc thi tìm kiếm người mẫu để dễ bề thăng tiến. Nhưng cô lại nhất quyết theo đuổi con đường đóng phim đầy chông gai.

Nhìn thấy tiềm năng phát triển, Dương Mịch đã đón Vương Nhất Phi gia nhập công ty Gia Hành. Tại Gia Hành, Vương Nhất Phi bị gán mác nghệ sĩ lăng xê mãi cũng không thể tỏa sáng.

Năm 2017, Nhất Phi được đàn chị tạo điều kiện cho góp mặt trong bộ phim Lý Tuệ Trân xinh đẹp cùng nhiều gà cưng khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Khê Nhuế, Thịnh Nhất Luân.

Trong phim Lý Tuệ Trân xinh đẹp, cô vào vai trợ lý Hàn Tuyết thông minh, sắc sảo. Bộ phim ra mắt, ấn tượng trong lòng khán giả chỉ nhớ đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Vương Nhất Phi dù đẹp nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Cùng năm đó, việc tên tuổi của hàng loạt gà cưng khác dưới trướng Dương Mịch được khán giả biết đến sau khi góp mặt trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa khiến Nhất Phi cảm thấy tức giận và ghen tỵ.

Cô ngầm chỉ trích Dương Mịch cùng Gia Hành không tạo điều kiện cho cô phát triển. Những bộ phim cô từng tham gia đều là vai phụ mờ nhạt. "Sự nghiệp của tôi giậm chân tại chỗ là vì công ty chẳng ra gì", cô tuyên bố.

Cô đăng dòng trạng thái oán trách công ty quản lý bạc đãi, không chú trọng "lăng xê" mình. Cô cho rằng mình hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao nổi tiếng vì nhan sắc và diễn xuất không hề thua kém Nhiệt Ba hay Khê Nhuế.

Trên Weibo, cô bị chế nhạo chưa nổi tiếng đã biết xấc xược. Nhiều cư dân mạng đòi tẩy chay Vương Nhất Phi.

Phát ngôn này khiến cô nhận vô số chỉ trích từ khán giả và bị coi là "người vô ơn, tự cao, tự đại". Hiện tại, Nhất Phi đã kết thúc hợp đồng với Gia Hành Thiên Hạ và trở thành nghệ sĩ tự do.

Vương Nhất Phi từng chia sẻ: "Tôi mang vẻ đẹp hiện đại nhưng lại không thể được các đạo diễn nhắm vào vai nữ chính. Vì thế, tôi khó có cơ hội tỏa sáng. Nhiều lúc tôi tự cho rằng 23 tuổi không vội nghĩ đến công danh tiền đồ".

Đầu 2017, Vương Nhất Phi bị khui hình ảnh hẹn hò với "gà cưng" của Dương Mịch là diễn viên Trương Vân Long.

Cặp đôi tỏ ra vô cùng thân mật, cùng nhau mua sắm tại cửa hàng tiện lợi, mua bản đồ và đi đến một khách sạn tại Nhật Bản.

Cho đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức về mối quan hệ tình ái mờ ám này.

Năm 2018, Vương Nhất Phi góp mặt trong bộ phim Hương mật tựa khói sương cùng Dương Tử, Đặng Luân, diễn viên gạo cội Châu Hải My,…

Sở hữu vẻ đẹp mong manh và ngây thơ, Vương Nhất Phi nhận được nhiều sự chú ý không kém Dương Tử.

Vào vai phản diện Tuệ Hòa - công chúa Điểu Tộc, nữ diễn viên được nhiều khán giả khen ngợi về diễn xuất có hồn, lôi cuốn.

Tuệ Hoà - công chúa Điểu tộc cao quý, vốn cùng lớn lên với Hoả thần Húc Phượng. Vì chấp niệm ý tình, nàng đã dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu của Húc Phượng. Biết Húc Phượng dành tình cảm cho Cẩm Mịch, Tuệ Hoà đã nhẫn tâm sát hại Thuỷ Thần - cha ruột của Cẩm Mịch bằng Lưu ly tịnh hoả.

Về sau, khi bị Húc Phượng vạch trần tại lễ cưới Ma giới, Tuệ Hoà bị đẩy xuống vùng đất hồng hoang có kết cục bi thảm.

Hi vọng sau những vấp ngã trên con đường nghệ thuật, Vương Nhất Phi sớm trưởng thành và có được tiếng vang nhất định.

Minh Anh (tổng hợp)