HS ném bột màu sau lễ trưởng thành: Đừng nhìn trẻ qua con mắt già

Hình ảnh học sinh lớp 12 ném bột màu vào cổng trường sau lễ trưởng thành không hề phản cảm nếu được soi chiếu dưới lăng kính bao dung. Ai trải qua thời học trò mà không đôi lần nghịch ngợm?

 Bột màu rơi trên vỉa hè trước cổng trường THPT Nguyễn Khuyến. (Ảnh: Facebook)

Video ghi lại cảnh hàng chục học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TP.HCM) ném bột màu tới tấp vào cổng trường sau lễ trưởng thành làm mình nhớ đến rất nhiều kỷ niệm của một thời quần xanh – áo trắng. Thật bất ngờ khi phần đông ý kiến cho rằng đây là hình ảnh phản cảm trong môi trường sư phạm.

Nếu không phải vì những người này chưa từng trải qua tuổi học trò thì chỉ có thể do tư duy của họ đã quá cằn cỗi với nếp nghĩ khuôn mẫu, một chiều. Bạn nghĩ rằng ném bột màu là trò nghịch mất vệ sinh, nguy hiểm, thiếu ý thức nhưng với các em, đó đơn giản là một cách để lưu giữ kỷ niệm với bạn bè. Đến thầy Hiệu trưởng còn nhận định “chuyện vui chơi bình thường” của các em chỉ nhằm “bớt căng thẳng sau một năm học” chứ không vì mục đích nào khác. Thế mà những người chưa tiếp xúc với các em cứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề, còn tâm tư về tương lai thay thầy cô và bố mẹ các em nữa.

Nếu sự trưởng thành quyết định bởi hành vi ném bột hay không ném bột, người ta đã chẳng mất công đưa trẻ đến trường. Bao thế hệ học sinh, có thế hệ nào chỉ cắp sách đến trường mà không bày trò nghịch ngợm?

Và nếu được quay trở lại một thời điểm nào đó trong đời, mình sẽ không ngần ngại chọn thời học sinh. Bởi vì: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Trang Hà

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả