An ninh - Hình sự

Người đẹp Đà thành "ngậm đắng" vì quà khủng từ bạn trai bên trời Tây

Tin tưởng vào "David" hào phóng và món quà "khủng" 500.000 USD từ trời Tây, chị T. đã mất 320 triệu đồng trong đắng cay.

Ngày 23/8, tin từ văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa có thông  báo nhằm tuyên truyền cảnh giác cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, gây nhức nhối dư luận.

Ngoài các thủ đoạn lừa đảo như lâu nay là trúng thưởng SH... , một thủ đoạn tinh vi hơn của các đối tượng đó là sử dụng các trang web giả mạo do chúng tạo nên có giao diện tương tự các trang web chuyển tiền quốc tế khiến nạn nhân sập bẫy.

Từ các trang web rao bán, các đối tượng nắm bắt được người bán hàng đang có nhu cầu bán hàng, các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp số điện thoại cá nhân, số tài khoản để gửi tiền đặt cọc trước.

Sau đó, các đối tượng gửi link trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế (do các đối tượng tạo ra) yêu cầu nạn nhân nhập số điện thoại, mã OTP (mật mã tài khoản) để nhận tiền đặt cọc. Khi nạn nhân nhập vào thì quyền truy cập tài khoản đã bị các đổi tượng chiếm đoạt và rút tiền của nạn nhân.

Cần cảnh giác nhận diện với mọi thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, một trường hợp như chị Phan Thị Thanh T. (trú TP.Đà Nẵng) đã bị lừa 320 triệu đồng từ "bạn trai" bên trời Tây. Cụ thể, từ hình ảnh Facebook xinh đẹp của mình, chị T. được một nickname tên “David” nhắn tin làm quen.

Sau một thời gian tâm sự với lời lẽ có cánh, người phụ nữ xinh đẹp này trở nên thân thiết với "bạn trai" David. Để bày tỏ tấm lòng của mình, David cũng ngỏ lời xin được tặng "hot girl" một món quà lớn. Về sau, David sẽ sang Việt Nam thăm chị.

Quà là 500.000 USD và một số tài sản khác. Quá vui mừng vì vớ được bạn trai "xịn xò" ở trời Tây, chị T. răm rắp tin theo, chờ ngày nhận quà. Qua ứng dựng nhắn tin, chị T. còn được David gửi nhiều hình ảnh rằng đã đóng gói hàng để gửi về Việt Nam cho chị.

Chừng ít ngày sau, chị T. nhận điện thoại của người xưng là cán bộ hải quan hàng không TP.Hà Nội thông báo quà "khủng" của chị đã về Việt Nam. Nữ nạn nhân hay tin báo mà mừng rơi nước mắt.

Tuy nhiên, có trục trặc là do hàng có chứa nhiều tiền mặt nên phải đóng tiền phạt, tiền làm giấy tờ chống rửa tiền, tiền phí… mới được nhận quà. Số tiền phải đóng là 320 triệu đồng.

Quy đổi con số 500.000USD mà mình sắp nhận từ bạn trai so với con số 320 triệu đồng chẳng là bao nên chị T. chẳng chút chần chừ. 320 triệu đồng được chị chuyển ngay vào tài khoản do cán bộ hải quan trên chỉ định.

Để rồi khi tiền bay mất thì cán bộ hải quan cũng chẳng liên lạc được, David hào phóng cũng lặn mất tăm. Biết mình bị lừa, người phụ nữ xinh đẹp đành ngậm trái đắng rồi báo công an.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, có một thủ đoạn khác tinh vi hơn là các đối tượng sử dụng các phần mềm nhằm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo của nạn nhân, sau đó chúng đọc các tin nhắn cũ, học cách nói chuyện giống như chủ tài khoản rồi liên hệ người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền, nạp thẻ cào điện thoại.

Nạn nhân tưởng là bạn bè, người thân của mình đang gặp khó khăn nên đã chuyển tiền, nạp thẻ cào cho các đối tượng lừa đảo.

Qua các vụ việc lừa đảo qua mạng, công an khuyến cáo, khi tham gia mạng xã hội người dân cần nâng cao cảnh giác, không được nhẹ dạ, cả tin mà sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng mà mình không quen biết. Đồng thời có biện pháp bảo vệ các tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt.