Ngôi sao

Hồng Diễm của Hoa hồng trên ngực trái kể về 3 lần bị tát thật đau điếng

Hồng Diễm đang vào vai Khuê trong phim Hoa hồng trên ngực trái trên VTV. Là một diễn viên có diễn xuất nhiều kinh nghiệm, phim chị tham gia luôn mang cho khán giả những cảm xúc thật nhất.

Trong phim Hoa hồng trên ngực trái, Hồng Diễm đóng vai Khuê - một người phụ nữ ở nhà nội trợ, cam chịu với chồng. Sau đó, cô quyết định ly dị chồng và có một cuộc sống khác, tự chủ hơn.

Hồng Diễm sinh năm 1983 cô góp mặt vào một số bộ phim đình đám trên truyền hình: Cầu vồng tình yêu, Matcova - Mùa thay lá, Cả một đời ân oán...

Hồng Diễm kể, năm 2009 cô có thời gian được làm việc với đạo diễn Trọng Trinh trong phim Những người độc thân vui vẻ và hai anh em vẫn giữ liên lạc với nhau từ đó. Khi bộ phim Cầu vồng tình yêu casting, anh Trọng Trinh có nhã ý mời Diễm vào vai nữ chính. Ban đầu mình không nhận lời vì sợ không làm nổi, nhưng khi đọc kịch bản, Diễm đã quyết định nhận vai.

Kể từ đó, cô thường xuyên tham gia vào các phim truyền hình với những vai diễn ấn tượng.

Nói về vai Khuê phim Hoa hồng trên ngực trái, cô cho hay: "Thực ra tôi không đảm nhận vai diễn có tính cách khác biệt hay cá tính mạnh bởi tôi chưa nhận được lời mời nào cả. Còn vai Khuê có nhiều sự bùng nổ hơn về tình tiết, cách xử lý. Nói đúng hơn là với vai Khuê, tôi thỏa sức thể hiện mình".

Chia sẻ về những cái tát trong phim, Hồng Diễm cho hay: "Đạo diễn nói là tất cả cảnh tát đều phải tát thật hết, không chỉ phim này mà hầu như phim nào cũng thế. Vì bây giờ quay phim thu tiếng trực tiếp, dĩ nhiên một vài góc quay có thể tát giả, số còn lại thì buộc phải làm thật. Anh Ngọc Quỳnh cũng biết kỹ thuật tát giả nhưng nếu tát trượt sẽ khiến mình mất tập trung nên đạo diễn yêu cầu tát thật để cảm xúc thật, tránh phải tát lại nhiều lần".

"Phim này tôi bị tát thật chắc khoảng 3 lần, còn lại là dùng kĩ thuật, chỉ chạm 5 đầu ngón tay vào má thôi chứ với sức của anh Quỳnh mà dùng cả bàn tay tránh thì rất có thể tôi sẽ bị ù tai rồi ngất mất. Bị tát thật thì đau lắm, điếng người luôn. Kể cả cảnh anh Ngọc Quỳnh tát Lương Thanh cũng là tát thật luôn, thậm chí sau phân đoạn đó mặt Thanh bị tím đến cả tuần" - Hồng Diễm tâm sự.

 Hiếm khi người ta thấy bà mẹ hai con ăn mặc cá tính và phong cách thế này nhưng mới đây, Hồng Diễm đã biến hóa với quần jeans, áo da tay đua và tóc quăn lạ lẫm. 

Phong cách này của Hồng Diễm khiến nhiều fan lẫn bạn bè bất ngờ.

Người đẹp sinh năm 1983 có phong thái tự tin, sang chảnh.