Dân sinh

Hơn 40 shipper cùng lúc giao hàng cho cô bé 7 tuổi vì lý do bất ngờ

Cảnh tượng 42 shipper mặc áo đồng phục màu hồng tập trung trước nhà một cô bé 7 tuổi đã gây náo loạn khu phố nhỏ.

Sự việc xảy ra hôm 25/11 ở Barangay Mabolo, thành phố Cebu, Philippines. Hôm đó con phố hẹp trước ngôi nhà của bé gái 7 tuổi bỗng trở nên náo nhiệt bất thường khi xuất hiện hàng dài shipper của một đơn vị giao đồ ăn nổi tiếng. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn 2 túi gà rán và khoai tây chiên.

Ông Dann Kayne Suarez, hàng xóm của cô bé đã ghi lại cảnh tượng trên và phát trực tiếp trên Facebook. Ngay khi được đăng tải câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Theo ông Suarez, đứa trẻ đã lên mạng đặt đồ ăn nhanh cho mình và bà ngoại. Bé gái vẫn thường làm việc này khi bố mẹ vắng nhà. Chính cha mẹ là người dạy cô bé cách đặt đồ ăn trên App điện thoại.

Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi kết nối Internet bị lỗi và hoạt động chập chờn. Kết quả, cô bé đã ấn hơn 40 lần mới thấy mình "đặt hàng thành công" mà không hề biết những lần trước đều đã được xác nhận.

Một suất gà chỉ có giá 189 peso (khoảng hơn 90.000 đồng) song khách hàng nhí sẽ phải trả 7.938 peso nếu nhận tất cả các đơn, trong khi đứa trẻ chỉ đủ tiền trả cho 1 đơn hàng duy nhất. "Con bé đã khóc. Tôi thấy thương vì nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra", Suarez cho hay.

Một số người đã bỏ tiền mua hàng giúp cô bé và các shipper.

Những người hàng xóm tốt bụng khi biết tin đã huy động mua gà giúp đứa trẻ nhưng một số shipper đành phải rời đi mà không nhận được thanh toán.

Cuối bài đăng, ông Suarez nhắn nhủ các ông bố bà mẹ cần kiểm soát và cẩn thận khi để con cái sử dụng điện thoại, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Minh Hoa (t/h)