Bóng đá Việt Nam

Hôm nay bầu Đức khởi kiện VPF: Nếu văn minh hãy nộp đơn kiện

"CLB HAGL sẽ gửi đơn lên TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – nơi VPF làm trụ sở để khởi kiện vụ việc độc quyền quảng bá thương hiệu tại V.League"- bầu Đức

Hôm nay 6/2, tức 2 ngày sau tuyên bố của bầu Đức , HAGL sẽ phát đơn kiện VPF với nguyên đòi lại quyền lợi cho nhà tài trợ nước tăng lực của HAGL vốn chỉ được để logo, thay đầy đủ cái tên như thường lệ. Trước đó, cuộc xung đột giữa HAGL với VPF xung quanh chuyện trùng ngành hàng nước tăng lực tưởng chừng đã lắng xuống, khi đôi bên đã đạt được những thoả thuận để trái bóng lăn trên sân Pleiku. Thế nhưng, bầu Đức bất ngờ châm ngòi cho một cuộc chiến mới, bằng cách tuyên bố sẽ lôi VPF ra toà.

Bầu Đức khẳng định, ông đã xem Quyết định ban hành Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi và bổ sung năm 2023. Trong đó nhấn mạnh, Quy chế không nói gì về chuyện độc quyền nhưng VPF lại nhận tài trợ độc quyền và cấm HAGL không được cạnh tranh cùng ngành hàng. Bầu Đức muốn được “xử” theo luật và để đội bóng được thi đấu, HAGL đã nhượng bộ để được thi đấu và lấy tư cách theo đuổi vụ kiện lấy lại tên cho ngành hàng chủ lực.

Bầu Đức tại trận ra quân của HAGL tại V.League 2023

Đội bóng của bầu Đức đã khởi động mùa giải với trận hoà nhạt nhoà 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiều hôm ấy, bầu Đức ngồi trên khán đài và ông chăm chú theo dõi những đứa con cưng của mình chơi bóng. Ông cũng không ngần ngại bắt tay những “đối thủ” mà sắp tới ông sẽ đụng và kiện đến cùng. HAGL đã khởi động và bầu Đức cũng đã khởi động để bắt tay vào một cuộc chiến mà ông tuyên bố rất danh thép: Điều lệ giải đấu không thể đứng trên luật pháp, nếu Điều lệ sai thì phải sửa và ông sẵn sàng theo vụ việc đến cùng, có thể kéo dài một, hai thậm chí là ba, năm năm…

Những lời “tuyên chiến” của bầu Đức với VPF chắc chắn không phải để cho vui. Người ta cũng chẳng hy vọng, ông bầu của đội bóng phố Núi đánh bóng tên tuổi nhà tài trợ bằng những chiêu trò truyền thông có bài bản. Hơn thế, người ta cũng không quen bầu Đức đưa ra những phát ngôn cho “sướng miệng, bởi ông là người có trách nhiệm với lời nói kiểu như: “Lứa U19 không đoạt HCV SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ”; “Nếu phát hiện cà phê dỏm, cứ kêu bầu Đức ra chửi"; “không quen ai “chân dài”, không có thời gian và không có sở thích ngắm chân dài, nhưng không biết sau này già có đổi tính đổi nết hay không”…

Dù không còn các ngôi sao trong đội hình, nhưng HAGL của bầu Đức vẫn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ CĐV, công đồng mạng,...

Bầu Đức và các cộng sự của ông đang nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ một bộ phận CĐV, cộng đồng mạng... Cần phải nói rằng, HAGL cũng rất biết tận dụng và tranh thủ sự ủng hộ ấy và họ đã ít nhiều có được những điều mình muốn. Cần phải thẳng thắn, nhờ những xung đột và những tuyên bố của bầu Đức mà bóng đá Việt Nam có thêm những góc nhìn đa chiều, cũng như những ứng xử phù hợp với thời cuộc. Không ngoại trừ khả năng, trong tương lai gần sẽ có những đổi thay tích cực và cả những Bộ Nguyên tắc, Điều lệ rõ ràng để tránh những xung đột quyền lợi của chung và riêng…

Cần phải khẳng định, bầu Đức có thể thua cuộc và cũng có thể chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với VPF nếu theo đuổi tới cùng. Vào lúc này, rất nhiều người chờ lá đơn thưa kiện của bầu Đức với VPF. Lá đơn ấy thể hiện cho sự văn minh, lá đơn ấy thể hiện cho sự quyết tâm “vì bóng đá Việt Nam” và lá đơn ấy cũng chính mình bầu Đức không phải là người “thích đùa” với phát biểu của mình, chứ không phải những tuyên bố “gây bão” trên mạng xã hội…

Xin nhắc lại một lần nữa, hôm nay đã là ngày 6/2, tức là 2 ngày sau những lời tuyên bố sẽ khởi kiện VPF của bầu Đức, vậy mà vẫn chưa thấy thấy lá đơn truyền đi. Dám chắc vào lúc này, VPF cũng đã sẵn sàng hầu toà, trong một cuộc chiến mà họ có nhiều “lý” hơn “tình” so với HAGL.

Nhật Thị