Hoàng tử Harry và Meghan Markle: Chuyện tình như cổ tích

Chúng ta bỏ cả tuổi trẻ để đi tìm tình yêu. Để rồi một ngày nhận ra, chẳng có thời khắc nào đáng yêu hơn lúc, người đàn ông ăn vận chỉnh tề, tử tế nhìn thẳng vào cô dâu của mình trong ren váy trắng.

Bằng những điều dịu dàng nhất của một đời ổn an, anh ấy thỏ thẻ rằng:

“Cảm ơn em, điều tuyệt vời của tạo hoá. May mắn ở đời này là được yêu thương em ...”

Cuối cùng, Meghan cũng chính thức trở thành Công nương xinh đẹp và hạnh phúc của Hoàng tử Harry.

Trước khi có được cuộc hôn nhân viên mãn này, người phụ nữ ấy cũng từng trải qua một lần va vấp và ngã vỡ. Để rực rỡ giữa lễ đường ngày hôm nay, nàng cũng đã từng phải hứng chịu và bỏ ngoài tai bao lời điều tiếng.

Nhưng mọi thứ sẽ chẳng là gì, chỉ cần bản thân nàng yêu được người đàn ông chân thành và chín chắn.

Người đấy sẽ bỏ qua hết tất thảy những cắn đắng và dại cuồng của tuổi trẻ, khẽ hôn lên trán người mình yêu để xoa dịu những buồn đau và tìm về nhau sau giông bão.

Người ấy sẽ chẳng liên tục hỏi nàng - “Thế nào?”, “Đang làm sao?”, bởi vì cả hai chỉ cần yên lặng nhìn vào mắt nhau, đã đủ hiểu thông đến độ sẽ biết được người kia đang vui trong mùi của khuôn bếp, sẽ thấu được người phụ nữ của mình chẳng ổn trong vị của món ăn.

"Em rất đẹp" là câu đầu tiên Hoàng tử Harry dành cho cô dâu Meghan khi trông thấy cô tiến vào lễ đường.

Người ấy sẽ chẳng gặng hỏi hay răn đe nàng về những điều đã cũ, sẽ chẳng xoay mặt sang hướng khác khi ngủ cùng nàng, chỉ tựa nàng nhẹ nhàng lên ngực mình ngủ trọn giấc đến sáng mai.

Người ấy sẽ chẳng tranh đua thắng thua khi cự cãi.

Người ấy sẽ dành cả phần đời sau này để sống bên nàng bình bình đạm đạm.

Và cũng chẳng làm sao, dẫu nàng có lớn hơn người mình thương dăm ba tuổi đời.

Muốn ngẩng cao đầu với vương miện như nàng, thì phải chấp nhận kinh qua hết thảy trăm vạn sân hận của thế gian.

Bởi.

Có bình yên nào mà chưa từng trả giá. Hạnh phúc bao giờ cũng kèm chút xót xa.

Và giờ họ bên nhanh hạnh phúc. Với họ, cổ tích tình yêu là có thật.

Khải Vệ