An ninh - Hình sự

Hoãn xét xử kẻ phóng hỏa suýt cướp mạng 10 người trong gia đình chú họ

Do cần đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TAND TP.HCM tạm hoãn phiên tòa xét xử đối tượng đốt cả nhà chú vì nghĩ bị khinh thường.

Theo dự kiến, ngày 17/6, TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo là Tạ Văn Khải - cháu họ của gia đình nạn nhân tên Nghĩa, sống tại phường 10, quận 6.

Khải bị truy tố tội Giết người theo Điều 123 BLHS, khung hình phạt lên đến tử hình, tình tiết tăng nặng là mang tính côn đồ và phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Trước đó, ngày 20/5, TAND TP.HCM đưa bị cáo Tạ Văn Khải ra xét xử về tội Giết người. Tuy nhiên do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Cáo trạng thể hiện, chiều 9/2/2019, Khải đến kho hàng của chú trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, với ý định đập phá tài sản. Không được, đối tượng dùng dao chém các cửa cuốn và camera phía trước.

Khuya hôm sau, y rủ thêm một người cháu họ khác của anh Nghĩa đến xịt sơn lên cửa sắt và viết dòng chữ "nợ máu phải trả bằng máu" trên nền xi măng phía trước.

Chưa dừng lại, rạng sáng 14/2/2019, Khải mang bao bêtông trộn sẵn đến đổ trước cửa nhà chú họ, cắm tờ giấy "Nghĩa nhỏ mày muốn ai chết trước", rắc vàng mã xung quanh. Camera đã ghi lại toàn bộ sự nghiệp.

1h sáng 20/2/2019, Khải mua 5 lít xăng và ổ khóa mang đến nhà anh Nghĩa. Sau khi đổ xăng vào trong, đối tượng bóp ổ khóa cửa ngoài, châm lửa đốt rồi bỏ đi.

May mắn 10 người trong nhà anh Nghĩa kịp chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm. Đám cháy được dập tắt. Vợ anh Nghĩa chỉ bị bỏng nhẹ.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Khải ganh ghét gia đình anh Nghĩa giàu hơn gia đình mình và nghĩ bị khinh thường nên Khải tìm cách đập phá tài sản của anh Nghĩa.

Quá trình điều tra, anh Nghĩa yêu cầu Khải bồi thường 14,6 triệu đồng chi phí thiệt hại do đám cháy gây ra và 1,5 triệu đồng tiền chữa trị cho vợ.

Mộc Miên (T/h theo VnE, PLO)