An ninh - Hình sự

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái nghi mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại cầu cứu

Qua tìm hiểu của PV, hoàn cảnh của Thảo Vi, cô gái nghi mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại cầu cứu rất đáng thương. Mẹ bỏ đi, hai cha con Vi nương tựa vào nhau cho đến khi cô mất tích.

Ngày 2/3, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang tích cực tiến hành điều tra, tìm chị Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân) nghi bị mất tích từ ngày 21/2 vừa qua. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng gấp rút tìm kiếm cô gái thông qua những mối quan hệ xã hội của cô.

Trao đổi với PV, anh Đ.M.H. (ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chú ruột Vi) cho biết, ngoài trông chờ vào các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng, gia đình Vi cũng phân công, chia nhau đi tìm.

"Hiện, cha ruột Vi đã về quê nhà ở tỉnh Đồng Tháp để xem có thông tin gì về con gái hay không. Trong khi đó, tại TP.HCM, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời cùng nhau đi tìm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì về tung tích của cháu ngoài thông tin cháu được một người lạ chở đi và cuộc điện thoại kỳ lạ cách đây 6 hôm", anh H. cho biết.

Hình ảnh Thảo Vi do gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái mất tích

Theo tìm hiểu của PV, Vi là cô gái ngoan hiền, lễ phép và có hoàn cảnh đáng thương. Ngay từ nhỏ, cô đã chứng kiến cảnh mẹ bỏ đi, cha gà trống nuôi con. Do chỉ có 2 cha con nương tựa nhau nên Vi rất thương yêu, nghe lời, hiếu thuận với cha của mình. Hằng ngày, sau khi đi làm tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Tân Tạo, Vi luôn về thẳng phòng trọ. Cô gái cũng được khẳng định là ít bạn bè, hầu như không ra ngoài chơi như các bạn cùng trang lứa.

Anh H. cho biết: “Vi rất ngoan và hiếu thảo. Cháu có hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học sớm. Tại phòng trọ, cháu được mọi người quý mến vì tính tình hiền hậu. Hằng ngày, sau khi đi làm về, cháu chỉ về phòng trọ phụ giúp cha, chú. Buổi tối, Vi hầu như không đi chơi mà chỉ ở nhà chơi với cha, thím và các cháu nhỏ”.

Nhiều người tại dãy trọ nơi cô gái đang trọ cho biết, Vi rất ngoan hiền. (Ảnh: Ngọc Lài).

Cũng theo anh H., Vi nghỉ học sau khi học hết lớp 11 ở quê rồi lên TP.HCM phụ giúp anh bán quán. Cô gái phụ giúp anh cho đến khi xin được vào làm việc tại một công ty gần phòng trọ. Cha của Vi sau tai nạn lao động thời trai trẻ cũng bị mất một bàn tay nên không làm được các công việc nặng nhọc. Do đó, Vi dường như trở thành lao động chính trong gia đình.

“Không chỉ có hiếu với cha, Vi còn rất hiếu thuận với bà nội ở quê. Sau thời gian nghỉ Tết, Vi xin công ty cho nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc bà nội bị bệnh tim ở quê. Sau khi sức khỏe bà tạm ổn, cháu mới lên thành phố đi làm lại, được ít ngày thì xảy ra chuyện mất tích. Khi đi, cháu có mang theo một số trang sức có giá trị, tiền mặt, thẻ ngân hàng. Vì thế, chúng tôi đang rất lo lắng”, anh H. cho biết thêm.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, anh H. và gia đình cô gái càng lo lắng hơn sau khi liên lạc được với cháu gái qua mạng xã hội Zalo và được nghe cháu của mình cầu cứu. Sau cuộc gọi khó hiểu ấy, gia đình cô gái không còn có thể liên lạc được với cô.

Anh H. nói: “Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần gọi vào số điện thoại duy nhất của Vi nhưng không thể liên lạc được. Bất ngờ, cách đây vài hôm, bác dâu của cháu là chị O. gọi vào tài khoản xã hội Zalo của Vi lại liên hệ được. Lúc này, chúng tôi nghe cháu kêu cứu. Điều này càng làm chúng tôi lo lắng hơn. Đến nay, chúng tôi không thể liên hệ với cháu và cả nam thanh niên mà gia đình nghi ngờ”.

Ngọc Lài