Ngôi sao

Hoài Linh thức trắng đêm sinh nhật mình, viết thơ tiễn đưa Chí Tài

Hoài Linh đã thức đến gần sáng để theo dõi lễ tang Chí Tài ở Mỹ và gửi bài thơ tới Chí Tài thay lời tiễn biệt khiến nhiều người rớt nước mắt.

Ngày 18/12 là sinh nhật tuổi 51 của nghệ sĩ Hoài Linh. Thế nhưng cũng ngày này (theo giờ địa phương) tại Mỹ sẽ là ngày phát tang của nghệ sĩ Chí Tài.

Vợ Chí Tài trong lễ tang chồng tại Mỹ.

Trong chương trình “Chuyện ngại nói với Xuân Lan”, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết năm nay Hoài Linh không tổ chức sinh nhật.

“Anh Linh có trách yêu anh Tài rằng, ngày phát tang của anh Tài cũng là ngày sinh nhật của anh Linh. Có nghĩa là, cứ bắt anh Linh phải nhớ, phải gắn liền với anh Tài. Ngày phát tang thực ra là ngày mà anh Chí Thiện (anh trai nghệ sĩ Chí Tài – PV) chọn đã gọi thông báo về”, Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Lễ tang diễn ra trong mùa dịch, được tổ chức trang nghiêm, trật tự. Khách đến viếng được yêu cầu phải đeo khẩu trang, thường xuyên dùng rửa tay diệt khuẩn. Ông Chí Thiện - anh trai Chí Tài - thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn nghệ sĩ, khán giả đã đến viếng em và chia sẻ nỗi đau mất người thân.

Chia sẻ với Zing, người thân của Chí Tài tiết lộ: "Bây giờ là hơn 3h sáng (giờ Việt Nam), Hoài Linh vẫn chưa thể chợp mắt. Anh thức trắng để theo dõi lễ tang. Ngày 18/12 cũng là dịp sinh nhật của Hoài Linh. Linh viết một bài thơ thay lời tiễn biệt với người anh thân thương của mình".

Nhiều khán giả, bạn bè và đồng nghiệp của cố danh hài Chí Tài như: Danh ca Hương Lan, nghệ sĩ Thúy Nga, diễn viên Đức Tiến, nghệ sĩ Hoài Tâm, nhạc sĩ Hoài Phương, Vân Sơn, Ngọc Huyền,... đã đến đưa tiễn anh và chia buồn với gia quyến.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ, Hoài Linh - Chí Tài là đôi bạn diễn cực kỳ ăn ý trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng. Hai người từng là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả trên chương trình Paris By Night. Tình bạn hơn 20 năm trời bền vững của hai người thực sự là điều đáng quý và đáng ngưỡng mộ.

Trước đó, Hoài Linh và Việt Hương được gia đình Chí Tài ủy quyền lo tang lễ ở Việt Nam. 

Tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài được tổ chức diễn ra tại giáo xứ Thánh Linh, bang California, Mỹ.

Dưới đây là toàn bộ bài thơ Hoài Linh tặng Chí Tài được đọc trong lễ tang:

"Bước chân phiêu dạt đã mỏi rồi

Anh ơi, nằm xuống nghỉ ngơi thôi

Đời trả anh về với nước Chúa

Chỉ giữ nụ cười anh trên môi

Hai mươi mấy năm nghĩa đệ huynh

Em xin giữ lại những bóng hình

Giữ lại cho mình miền ký ức

Giữ lại trong tim những chân tình

Từ nay chăng nghe tiếng thị phi

Gạt bỏ ưu phiền những sân si

Chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc

Chẳng phải nghe tiếng bấc tiếng chì

Kiếp người anh trọn chốn hồng trần

Kiếp tằm anh trọn với ân nhân

Thanh thản mỉm cười an nhiên

Ngủ giấc thật sâu, giấc thiên thần

18/12/2020. Việt Nam".

Trúc Chi (t/h)