Giải trí

Hoa hậu xuất thân trâm anh thế phiệt và cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Chỉ cao 1m58, Nguyễn Diệu Hoa vẫn trở thành Hoa hậu Việt Nam 1990 bởi "thần thái", tài năng và cả tài lẻ của mình.

Năm 1990, khi mới 21 tuổi, người đẹp Nguyễn Diệu Hoa đã bất ngờ vượt qua hơn 200 ứng viên để trở thành Hoa hậu Việt Nam. Năm ấy, Nguyễn Diệu Hoa đang là sinh viên khoa tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - nay là trường Đại học Hà Nội.

Chỉ cao 1m58 nhưng bằng cách ứng xử khéo léo, khuôn mặt chuẩn Hoa hậu, Diệu Hoa đã đăng quang ngôi vị danh giá. Khi đạt danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp duy nhất tại Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa được tung hô rất nhiều. Chị được yêu mến và có nhiều cơ hội tiến thân vào làng giải trí. Tuy nhiên, nếp nhà có truyền thống học hành nghiêm túc nên chị lặng lẽ quay về với công việc học tập.

Tại thời điểm đó, BTC chỉ biết Tân Hoa hậu là con gái của một quan chức ngoại giao cao cấp. Nhiều năm sau đó, bản lí lịch trọn vẹn của Hoa hậu Việt Nam 1990 mới lộ diện hoàn toàn khiến chính "cha đẻ của Hoa hậu" Dương Kỳ Anh còn phải ngỡ ngàng.

Nguyễn Diệu Hoa thực sự là tiểu thư cành vàng lá ngọc, dòng dõi trâm anh thế phiệt. Mẹ ruột cô là bác sĩ Đặng Nguyệt Bích. Ông ngoại là Giáo sư bác sĩ danh tiếng Đặng Vũ Hỷ - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực da liễu ở Việt Nam, người từng giành giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên và tên của ông được đặt cho một con phố ở quận Long Biên.

Bà ngoại Hoa hậu là bà Phạm Thị Thức, con gái của quan Thượng thư bộ lại triều đình Huế Phạm Quỳnh. Học giả Phạm Quỳnh cũng chính là chủ bút Nam Phong tạp chí, người đi tiên phong trong việc sử dụng chữ quốc ngữ thay thế cho chữ Nho và tiếng Pháp tại Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX.

Trong gia phả họ hàng của Hoa hậu Diệu Hoa, người ta có thể dễ dàng gọi ra những danh nhân của Việt Nam như Giáo sư viện sĩ Đặng Vũ Minh (cậu ruột), Giáo sư Tiến sĩ Đặng Kim Chi (dì ruột), nhạc sĩ Phạm Tuyên, Giáo sư bác sĩ Phạm Khuê - Viện trưởng Viện Lão khoa...

Dòng dõi danh gia vọng tộc như vậy nên không khó hiểu khi Nguyễn Diệu Hoa là Hoa hậu Việt Nam duy nhất có bằng Tiến sĩ, đồng thời được ghi tên trong sách kỷ lục Guiness Việt với tư cách là Hoa hậu thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất (5 ngoại ngữ Anh - Pháp - Nga - Hindu - Thái).

Sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cũng hết sức đáng nể khi nhiều năm qua chị đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn tại Thái Lan.

Một xuất thân khiến người đời phải kiêng nể, một nhan sắc được vinh danh Hoa hậu, một trí tuệ được cấp bằng Tiến sĩ, một sự nghiệp đạt đến bậc thang cao nhất về chuyên môn. Có câu "nhân vô thập toàn", ở đời không có ai hoàn hảo. Nhưng câu nói đó có lẽ đã loại trừ Hoa hậu Việt Nam 1990.

Thay vì chọn những hào quang showbiz, Nguyễn Diệu Hoa tích cực với việc học. Và cho đến hiện tại chị là Hoa hậu biết nhiều ngoại ngữ nhất. Được biết, chị nói thông thạo 5 ngôn ngữ là: Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Năm 2006, cựu Hoa hậu Việt Nam được ghi vào Sách Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Nhờ sự thông minh, chăm chỉ học tập và rèn luyện hoàn thiện bản thân nên chị đã gặp được người chồng phù hợp. Tình yêu của họ cũng bắt nguồn từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 1992, khi lên trao lại vướng miện cho Hoa hậu Hà Kiều Anh, Nguyễn Diệu Hoa đã gặp được người chồng như ý.

Theo đó, khi bước lên sân khấu để trao vương miện cho tân Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC năm ấy là nhà báo Lại Văn Sâm đã hỏi chị một câu hỏi có thể gây lúng túng cho nhiều người nếu ở vào hoàn cảnh đó: “Nếu năm nay Diệu Hoa cũng đi thi thì em có cho rằng mình sẽ chiến thắng không?”. Câu hỏi khó khiến tất cả mọi người ồ lên đầy thú vị.

Trong đêm ấy, có mặt Maneesha Dane (chồng Diệu Hoa sau này), anh đã nghe bạn của mình dịch lại câu hỏi và rồi đợi chờ câu trả lời từ phía Diệu Hoa. Dù bất ngờ nhưng nhờ có kiến thức nền tốt nên Diệu Hoa rất bình tĩnh trả lời: “Đã đi thi thì ai cũng mong mình đạt giải Hoa hậu. Nhưng để trở thành Hoa hậu thì chỉ những nỗ lực của cá nhân mình thì chưa đủ, còn cần cả vận may nữa”.

Câu trả lời có phần khôn khéo và duyên dáng đã khiến chàng trai người Ấn Độ cảm mến Hoa hậu và bắt đầu từ đây, anh tìm hiểu về cô Hoa hậu thông minh xinh đẹp. Mối duyên lành này theo nhiều người hài hước "tất cả đều nhờ ông mối Lại Văn Sâm".

Về phía chàng trai Ấn Độ là cảm mến, còn tâm trạng khi ấy của Diệu Hoa là không bao giờ nghĩ rằng chị sẽ lấy chồng nước ngoài. Nhưng không hiểu sao, từ lúc gặp Maneesha, chị cảm thấy mến và yêu một cách rất tự nhiên, không quan tâm đến "anh ấy có giàu không và địa vị như thế nào?".

Chỉ một năm sau ngày gặp mặt, tìm hiểu và yêu, cuối cùng cả hai kết hôn. Nguyễn Diệu Hoa khi ấy được xem là người đẹp dũng cảm. Bởi chuyện kết hôn của hai người ở hai nền văn hóa khác nhau khiến nhiều người nhíu mày. Vào thời điểm ấy, dư luận vẫn chưa quen chuyện người đẹp Việt đi lấy chồng ngoại quốc.

Đặc biệt, có nhiều luồng ý kiến cho rằng, hành động lấy chồng Tây của Hoa hậu Diệu Hoa đang hạ thấp giá trị của đàn ông Việt. Có nhiều đồn đại, Diệu Hoa lấy chồng nước ngoài vì ham cuộc sống giàu có. Trước những tin đồn thất thiệt về bản thân, Hoa hậu Diệu Hoa đã chọn cách im lặng và mặc dù gia đình có ý ngăn cản chị vẫn quyết tâm đến với tình yêu đích thực của cuộc đời.

Hơn 20 năm sau cuộc hôn nhân đầy sóng gió ấy, Hoa hậu Việt Nam 1990 vẫn tin vào lựa chọn của mình. Chị hạnh phúc khẳng định lựa chọn ấy là đúng đắn.

"Trong gia đình, ông xã tôi rất dễ thương và hiền lành. Anh ăn được tất cả các món ăn Việt và luôn tìm hiểu phong tục nước ta. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có bất đồng, nhưng anh là người rất cưng vợ và luôn làm lành trước", Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ.

Còn với ông xã người Ấn, trong mắt anh, Diệu Hoa vẫn mãi là người con gái xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào. Hiện tại, họ có cuộc sống hạnh phúc và vẫn nổi tiếng trong lòng người hâm mộ dù không tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Trang Dung (t/h)