Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân tiết lộ áp lực vô hình phía sau chiếc vương miện

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với ngôi vị cao nhất, Nguyễn Trần Khánh Vân nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân đã có những bước chuyển mình rõ nét về sắc vóc lẫn kỹ năng. Mỹ nhân Sài thành liên tục biến hóa ở nhiều phong cách để hoàn thiện bản thân trước khi “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Khánh Vân giao lưu với Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật.

Trong buổi giao lưu với Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật vào chiều 20/5, Hoa hậu Khánh Vân đã có trải lòng về những thay đổi sau thời gian đăng quang. Người đẹp sinh năm 1995 thừa nhận, cô phải thay đổi khá nhiều để trở thành người của công chúng.

“Sau khi đăng quang, tôi mất khoảng một tháng để bình tĩnh và cân bằng mọi thứ. Suốt thời gian đó, tôi như người trên mây bởi vẫn chưa tin mình đã trở thành Hoa hậu. Đôi lúc tôi còn thốt lên hỏi mọi người “Em đã trở thành Hoa hậu rồi sao?”.

Thật sự, tôi rất căng thẳng, áp lực! Càng về sau tôi càng hiểu được khi đội lên đầu chiếc vương miện thì trọng trách, nhiệm vụ và sứ mệnh mình phải gánh vác sẽ rất nặng nề. Đối diện với những bình luận trái chiều, hay những cái nhìn khắt khe của công chúng, tôi buồn và thất vọng. Cảm giác không hề hiểu mình, vẫn buông những lời cay đắng. Nhưng dần dần tôi nhận ra, ngay chính bản thân nhiều khi còn không hiểu chính mình, làm sao có thể bắt ép khán giả hiểu mình được.

Thời gian gần đây, tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, với mong muốn sẽ mang đến một Khánh Vân hoàn hảo nhất có thể, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Tôi nghĩ, với một Hoa hậu điều quan trọng nhất chính là sứ mệnh với đất nước, giúp đỡ các trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Hãy luôn luôn hướng đến điều tích cực để vượt qua mọi thử thách, áp lực trong công việc lẫn cuộc sống”, Khánh Vân trải lòng.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trải lòng về những áp lực sau đăng quang.

Đến tận bây giờ khi nhớ lại khoảnh khắc ứng xử để tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn không giấu được xúc động.

Cô chia sẻ: “Giây phút bước ra sân khấu, tôi đã trăn trở, hoặc là sẽ nói về những điều vĩ đại, hoặc là chỉ nói những điều thân thuộc nhất gắn liền với bản thân mình. Ngay lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy mình rất yêu các anh chị ê-kíp và dàn thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tình yêu thương trong tôi lớn hơn bao giờ hết, và tôi không còn nghĩ nhiều đến vương miện. Tôi nhận ra, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là tiền bạc, vật chất mà là tình cảm. Sau tất cả, tôi chỉ muốn gửi gắm điều gì đó tình cảm nhất, gần gũi nhất đến với mọi người”.

Hiện tại, người đẹp đến từ TP.HCM đã chính thức bước vào các khoá huấn luyện chuyên sâu về ứng xử, tiếng Anh, hình thể... để chuẩn bị cho hành trình đến với cuộc thi Miss Universe 2020.

Một Khánh Vân vô cùng xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hôm 7/12/2019. Trước khi trở thành Hoa hậu, người đẹp từng có lịch sử “chinh chiến” nhiều cuộc thi sắc đẹp như: Hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2013, Miss Universe Vietnam 2015, Siêu mẫu Việt Nam… Bên cạnh đó, người đẹp còn là cựu sinh viên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Cô đã “bỏ túi” cho mình một số vai diễn trong các phim như: Thiếu gia nhà nghèo, Trại cá sấu, Bệnh viện thần ái... Gần đây nhất, Khánh Vân gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim cung đấu “Phượng Khấu” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.

Ảnh: Hữu Thắng