TV Show

Hoa hậu Diễm Hương đã hàn gắn quan hệ với mẹ sau 4 năm bị từ mặt

Tối 21/2 vừa qua, tại chương trình Lời chưa nói (tập 17), Hoa hậu Diễm Hương đã bất ngờ xuất hiện để chia sẻ về cuộc sống của mình. Tại đây, cô đã bật khóc khi nói về thành công đạt được trong năm 2018 vừa qua. Đó là việc về nước và được mẹ đẻ chấp nhận lại sau 4 năm từ mặt

Diễm Hương chia sẻ: "Sau 4 năm bị mẹ đẻ từ mặt, tôi đã được ăn cơm cùng gia đình". Quá trình tuổi thơ của tôi khó khăn nhiều lắm, không bao giờ có một người em hay một người anh chị nào sẵn sàng bên tôi, chỉ có mình tôi thôi.

Hoa hậu Diễm Hương tại trương trình Lời chưa nói.

Lúc đó, tôi cũng ước mơ rằng, giá như có một người anh ở bên để bảo vệ mình, nhưng không được. Điều tuyệt vời nhất tôi cảm nhận được là khi một người anh trai lập thẻ ATM đưa cho em gái mình giữ. Điều này giống như một sự bảo vệ vô điều kiện.

Để nói anh yêu em hay em yêu anh vốn đã khó, nhưng ít nhất mình còn nói được, nên mình mới có vợ, có chồng, có con, có người yêu. Nhưng có những lời dễ nói như con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ lại vô cùng khó nói. Đến giờ, tôi vẫn vô cùng khó nói với ba mẹ mình rằng tôi yêu ba mẹ.

Hiện tại, trong năm 2019 này, tôi đã có nhiều niềm vui. Đó là sau 4 năm, lần đầu tiên tôi đã có được ăn một bữa cơm với gia đình. Gia đình tôi năm nay đã thực sự đoàn tụ.

Tôi đã được về với gia đình, được nói chuyện với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã chào đón con trai tôi với thái độ yêu thương. Sau 4 năm bị mẹ đẻ từ mặt, tôi đã được ăn cơm cùng gia đình.

Lần đầu tiên, cả gia đình tôi được ngồi lại bên nhau. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng, con cảm ơn mẹ đã rộng lượng tha lỗi cho con. Tất cả những lỗi lầm của con đã khiến cho cha mẹ buồn phiền.

Nhưng khi con quay trở về, ba mẹ không một lời trách mắng. Mọi thứ ba mẹ dành cho con vẫn luôn tốt đẹp, bình yên như 4 năm qua. Con cảm ơn ba đã luôn là người lắng nghe, kết nối giữa con với mẹ và con trai con.

Món quà Tết tuyệt vời nhất với tôi chính là được đoàn viên với gia đình. Năm qua, tôi khá thành công trong công việc kinh doanh. Nhưng có lẽ, tất cả tiền bạc, thành công đó đều không bằng một bữa cơm ngồi ăn cá kho, canh chua cùng ba mẹ.  

Đoàn tụ gia đình là thành công lớn nhất mà tôi có được trong năm 2018 vừa qua. Khi còn ở bên gia đình, còn ăn cơm chung, còn gặp ba mẹ thì việc nói yêu thương ba mẹ là bình thường, khó nói thôi. Nhưng tôi là người sống xa gia đình đã lâu nên hễ có cơ hội là tôi nói lời yêu ba mẹ liền.

Trang Dung (tổng hợp)