Hậu trường

HLV từng đánh bại Real tạm bỏ bóng đá, cầm súng chiến đấu vì Ukraine

Yuriy Vernydub – vị HLV từng dẫn dắt Sherriff Tiraspol giành chiến thắng trước Real Madrid giờ tạm rời bỏ bóng đá, mặc quân phục để chiến đấu cho quê nhà Ukraine.

Yuriy Vernydub đã đi vào lịch sử Champions League khi vào tháng 9 năm ngoái khi đội bóng Sheriff Tiraspol (Moldova) do ông dẫn dắt có chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu ở vòng bảng. Hồi đó, ít ai có thể ngờ rằng vài tháng sau, Vernydub sẽ tạm rời bỏ cabin huấn luyện để tham gia cùng quân đội Ukraine chống lại Nga.

Câu chuyện của chiến lược gia người Ukraine đã lan truyền trên mạng xã hội và cầu thủ cảnh sát trưởng Gustavo Dulanto đã lên Twitter để gửi thông điệp ủng hộ huấn luyện viên của mình: “Cầu Chúa bảo vệ HLV của tôi, người đã trở lại Ukraine để chiến đấu cho quê hương mình”.

Vào tuần trước, HLV Yuriy Vernydub đã hé lộ việc xin phép CLB Sheriff Tiraspol để trở về bảo vệ quê nhà: "Tôi có vợ, hai con và hai đứa cháu cùng anh chị ở quê nhà Ukraine. Tôi cầu chúc gia đình mình có sức khỏe và hy vọng chiến tranh sẽ không làm họ tổn thương. Tôi muốn dành sự ủng hộ cho những người dân Ukraine. Họ đang hứng chịu sự tấn công của Nga. Tôi tự hào về những con người đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc”.

Không chỉ Vernydub mà, nhiều vận động viên khác của Ukraine như Vasyl Lomachenko, Oleksandr Usyk hay anh em nhà Wladimir và Vitaly Klitschko cũng gia nhập quân đội để bảo vệ quê nhà.

Mới nhất, cựu tiền đạo Andriy Voronin đã bỏ việc làm trợ lý HLV của Dynamo Moscow sau khi Nga tấn công quê nhà Ukraine của ông.

Voronin hiện 42 tuổi và đang làm trợ lý huấn luyện viên tại Dynamo Moscow. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông đã rời Nga và di chuyển từ Đức qua Hà Lan cùng gia đình.

Vào sáng thứ Ba, Dynamo Moscow đã xác nhận việc Voronin ra đi, câu lạc bộ tweet rằng hợp đồng của cựu cầu thủ từng khoác áo Liverpool được chấm dứt theo sự đồng ý của hai bên.

DUY PHONG