Bóng đá Việt Nam

HLV Shin Tae Yong đáp trả Duy Mạnh: "ĐT Việt Nam cũng có nhập tịch thôi"

Thuyền trưởng ĐT Indonesia mới đây đã có những lời đáp trả với phát biểu pha chút hài hước của Duy Mạnh.

Indonesia đang xếp cuối bảng F với một điểm, trong khi Việt Nam được ba điểm qua hai lượt trận đầu tiên. Hai đội sẽ lần lượt chạm trán vào ngày 21/3 tại sân Gelora Bung Karno và ngày 26/3 tại sân Mỹ Đình.

Tính đến trước năm 2024, ĐT Indonesia đã trải qua 8 năm chưa biết ĐT Việt Nam. Thế nhưng tại Asian Cup 2024, đội bóng xứ vạn đảo đã đánh bại thầy trò HLV Philippe Troussier với tỉ số 1-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8. Điều này làm tăng sự hưng phấn cho HLV Shin Tae Yong và các học trò trước khi hai đội tái đấu với nhau tại Vòng loại World Cup 2026.

Trong danh sách triệu tập mới đây của HLV Shin Tae Yong, 11 cầu thủ nhập tịch đã xuất hiện trong danh sách 28 cầu thủ Indonesia chuẩn bị đối đầu Việt Nam. Về vấn đề này, trung vệ Duy Mạnh từng bày tỏ: “Indonesia đang nhập tịch hàng loạt. Đôi khi chúng tôi trêu nhau, không biết mình sẽ đá với ĐT Hà Lan hay Indonesia nữa. Nhưng ĐT Việt Nam cũng có những cầu thủ chất lượng, không vì việc Indonesia nhập tịch mà sợ hãi. Lo lắng là điều không có trong suy nghĩ của bất cứ cầu thủ nào”.

Câu nói của Duy Mạnh được các kênh truyền thông ở Indonesia, Thái Lan... dẫn lại và nhanh chóng trở thành tâm điểm với cộng đồng quốc tế. Tại xứ Vạn đảo, đông đảo người hâm mộ của quốc gia này phản ứng đầy gay gắt với phát biểu từ tuyển thủ Việt Nam.

Mới đây nhất, HLV Shin Tae Yong cũng có những lời đáp trả với phát ngôn của Duy Mạnh. Phát biểu với truyền thông Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: “Việt Nam cũng có cầu thủ nhập tịch đó thôi. Theo tôi, đó là một thay đổi tốt. Theo kinh nghiệm của tôi khi làm HLV, sẽ rất khó dự đoán tỷ số trước đối thủ này”.

Cái tên được nhắc tới không ai khác là Nguyễn Filip, thủ môn vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam hồi 2023. Anh đã ra sân thi đấu từ Asian Cup 2024 và trở thành trụ cột của đội tuyển trong khi Văn Lâm vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương.