Bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo bực tức vì nước chủ nhà Nhật Bản thiếu tôn trọng ĐT Việt Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những chia sẻ đáng chú ý trước thềm trận đấu với Nhật Bản vào ngày mai (29/3).

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản giờ chỉ mang ý nghĩa về mặt thủ tục. ĐTQG Nhật Bản đã chính thức giành vé tham dự VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào cuối năm, sau khi đánh bại Australia với tỉ số 2-0. Trong khi đó, Việt Nam đã bị loại khỏi sân chơi lớn nhất thế giới.

Trận đấu lượt về với Nhật Bản sẽ là trận cầu cuối cùng của ĐTQG Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hiện tại, Việt Nam đang đứng cuối tại bảng B với vỏn vẹn 3 điểm. 

Mở đầu cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Hiện nay tình hình ĐT Việt Nam không tốt, một số cầu thủ nhiễm Covid-19 nên chỉ còn 20 cầu thủ sang Nhật Bản. Do có nhiều cầu thủ chấn thương và nhiễm bệnh nên lực lượng tổn thương rất nhiều. Ngày mai là một trận đấu sân khách, Nhật Bản cũng là đội rất mạnh nhưng mai là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Còn về bóng đá Nhật Bản, tôi nghĩ mình cũng không cần nói quá nhiều. Đây là nơi có hệ thống tốt, bóng đá phát triển, đội tuyển của họ mạnh hàng đầu châu Á và có dàn cầu thủ chất lượng."

HLV Park Hang Seo cũng có những nhận xét về hành trình mà ĐT Việt Nam đã trải qua ở Vòng loại World Cup 2022: "ĐT Việt Nam mới có lần đầu tiên vào vòng loại cuối World Cup. Chúng tôi đá 9 trận thua 8, chỉ thắng được Trung Quốc 3-1.

Khi gặp các đội hàng đầu châu Á rõ ràng giữa ĐTVN và họ có khoảng cách. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi rất khát khao khi tham dự giải đấu hàng đầu như thế này, khát khao thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để trưởng thành hơn nữa."

Ngay sau khi đến Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã chịu thêm tổn thất khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với Covid-19 và phải cách ly khỏi toàn đội. Ngoài ra, các thành viên trong diện F1 cũng bị hạn chế những hoạt động cùng với những thành viên khác. Điều này khiến cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho trận đấu tới.

"LĐBĐ Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ khá tốt từ xưa đến nay. Hai bên cũng đang nỗ lực duy trì điều đó trong thời gian qua. Nhưng tôi nghĩ thế này, chúng tôi là khách, đại diện đất nước đi làm nhiệm vụ. Nhưng khi sang đến đây tôi thấy đội mình bị chịu sự quản lý phòng chống dịch quá mức. Điều này gây tổn thương về sự tôn trọng và không nên đối xử như vậy.

Tôi nghĩ mình nên nói và nghĩ là phù hợp. Nhưng khi tôi nói thì phía Nhật Bản lại nói nếu tôi vi phạm quy định phòng dịch thì phải đưa đi cách ly 3 ngày. Nhưng tôi nghĩ việc nói là quyền lợi của chúng tôi."

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Tiêu chí phòng dịch về chỉ số CT của Việt Nam là 36, của Nhật bản là 40. Nếu họ thông báo trước khi xuất phát để chúng tôi chuẩn bị là quá tốt. Schmidt, Đức Chinh và bác sĩ Tuấn bị cách ly từ tối qua cũng do tiêu chuẩn này.

Phiên dịch của đội Việt Nam cũng test dương tính khi đến sân bay và tôi nghĩ điều này phù hợp thôi. Nhưng về cách ly 2 ngày nay tôi yêu cầu test PCR cho anh ấy nhưng không được làm. Anh ấy đành tự test và cho kết quả âm tính. Chúng tôi tự làm để kiểm tra thôi, không có ý gì cả.

Chúng tôi đến đây chỉ có 1 phiên dịch thôi, không có ai khác cả. Không có thì làm việc rất khó khăn. Những ai tiếp xúc với phiên dịch đều phải ăn riêng. Tôi cảm thấy chúng tôi cần được tôn trọng hơn và việc tôi nói điều này là xứng đáng thôi."