Bóng đá Việt Nam

HLV Mano Polking: ‘Uống bia, ok; còn thịt chó? món đó thật kinh khủng’

“Một vài người bạn ở Việt Nam rủ tôi đi uống bia, tôi ok. Còn chuyện ăn thịt chó, tôi đã nghe nói nhưng tôi nghĩ, nó thật kinh khủng”, HLV Mano Poking chia sẻ.

Phải mất ba lần hẹn, HLV Mano Polking mới “chịu” gặp phóng viên của Cauthu.com.vn ngay tại khách sạn, nơi đóng quân của U23 Thái Lan đang tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 ở Nam Định. Cựu HLV của CLB TP.HCM rất thân thiện và cởi mở khi gặp lại “người cũ”. Chỉ duy nhất một điều mà nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức và Brazil này “rào trước đón sau: “Tôi không thích nói về U23 Thái Lan lúc này. Hãy đợi đến trận cuối rồi chúng ta mới gặp lại nhé bạn hiền”.

Tôi "ok" và cuộc trò chuyện bắt đầu.

 - Phóng viên: Trên mạng xã hội xuất hiện một tấm ảnh, HLV Mano Polking bị cảnh sát giao thông bắt giữ, chuyện này có thật không hay đó chỉ là “sáng tạo” của cộng đồng mạng, thưa ông?

 + HLV Mano Polking: (Cười lớn). Tôi cũng hỏi, ơ chuyện quái gì thế này?. Tại sao người ta có thể suy nghĩ như vậy được nhỉ?. Nhưng mà thôi, chuyện cũng vui vẻ mà. Là thế này, tôi ở khách sạn và muốn đến sân xem một trận đấu nhưng nhờ lễ tân gọi taxi mà lâu quá. Tôi liền loé ra ý nghĩ, tại sao lại không đi xe máy cho nhanh nhỉ, khi chỉ mất vài ba phút đã có mặt tại sân thay vì chờ cả chục phút, mất thời gian.

HLV Mano Polking cùng trợ lý tại đội U23 Thái Lan

Tôi gọi cho người bạn, cậu ta chở tôi ra sân nhưng không có mủ bảo hiểm. Có lẽ đây là nguyên do khiến người ta nghĩ, tôi bị cảnh sát giao thông “tóm” lại. Không phải vậy đâu! Lúc ấy sắp đến sân rồi, họ gọi để hỗ trợ tôi đấy. Chuyện chỉ có vậy,  đừng nghĩ oan cho tôi. Dù sao điều đó cũng vui vẻ và cũng là một kỷ niệm tại Nam Định. Lần sau ra đường tôi phải đội mủ bảo hiểm kẻo người ta lại bảo tôi bị phạt.

 - Ông từng làm việc tại CLB TP.HCM và sống ở thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam?. Vậy, nó khác với Thái Lan nhiều không?

+ Không có nhiều sự khác biệt vì người dân đều thân thiện. Tôi bước ra đường và họ nhìn tôi rồi cười. Tôi cũng từng đi xe máy ở Sài Gòn. Tôi phải nói thế nào về cảm giác này nhỉ? Thật khó. Ban đầu nó giống như một môn thể thao mạo hiểm nhưng sau vài lần nó thật thú vị, giống một sự trải nghiệm. Cuộc sống ở Sài Gòn thật năng động. Đêm xuống các quán bia sáng đèn khắp nơi. Ở Thái chỉ có một số nơi có điều này. Mỗi nơi đều là một sự trải nghiệm với bản thân tôi.

 - Tôi biết Mano Polking cũng thích uống bia, vậy ông đã đi “nhậu” ở Sài Gòn chưa?. Ông có hô “1,2,3 Dzô không?. Món gì ông khoái nhất?.

+ Wow, thật khó để bỏ qua cái cảm giác ngồi trong một cái quán nào đó để uống vài chai bia. Thật sự thú vị và tôi cũng quảng cáo với bạn bè tôi về điều này. Còn chuyện “1,2,3 Dzô”, tôi nghe nó như cơm bữa vậy. Hình như chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện “Dzô” trước khi uống bia. Chà, thật vui vẻ! Anh nhắc khiến tôi nhớ Sài Gòn rồi, chắc chắn tôi sẽ trở lại.

U23 Thái Lan (xanh) là ứng cử viên cho tấm HCV SEA Games 31

Chuyện ăn uống với tôi cũng không cầu kỳ lắm. Phở, bún… gì tôi cũng ăn được. Đó là những món ăn khoái khẩu. Mà ở Việt Nam, có quá nhiều sự lựa chọn, rất ngon và thật khó cưỡng lại khi nghe cái mùi thơm bốc lên. Nói chung, nếu đi du lịch thì dễ tăng cân. Tôi sẽ trở lại và đi du lịch khi có thời gian, chắc chắn vậy.

- Ở Việt Nam chúng tôi, một số nơi người ta rất thích ăn thịt chó, thậm chí xem đó là món “khoái khẩu”, ông đã từng thử hoặc đã từng nghe đến?

+ Tôi không nhớ nhưng tôi đã nghe ai đó nói rồi, chỉ là chuyện khi chúng tôi tán gẫu. Tôi hỏi họ đó là món gì?. Ôi trời ơi, tôi không dám tưởng tượng, người ta lại ăn món thịt chó được. Nó thật khủng khiếp. Không bao giờ và chẳng có chuyện tôi thử chứ đừng nói là ăn thịt chó. Nó thật khủng khiếp. Anh đừng bao giờ hỏi tôi nữa. Cám ơn nhiều!.

Nhà cầm quân mang 2 dòng máu Brazil và Đức từng dẫn dắt CLB TP.HCM

- Câu hỏi cuối, ông có thấy ngạc nhiên với bầu không khí bóng đá ở Nam Định không?. Ở Việt Nam, rất nhiều người đã nói về Mano Polking khi ông dẫn dắt ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và bây giờ, nếu ra đường, tôi dám chắc, họ sẽ rất thích chụp ảnh với ông…

+Tôi từng dẫn dắt CLB TP.HCM, cũng từng được tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt trên các sân vận động. Tuy nhiên, ở Nam Định hiện tại trên cả tuyệt vời. Bóng đá cần những khán đài tràn ngập cổ động viên như vậy. Nó mang đến sự phấn khích cao độ cho các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Tôi cám ơn người dân Nam Định đã giúp cho các đội bóng được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh này.

Về phần mình, tôi gặp lại một số người quen khi trở lại Việt Nam tham dự SEA Games. Vì tính chất công việc,  chưa có thời gian nói với họ nhưng tôi vui vì gặp lại họ. Nói chung, tôi biết nhiều người nhắc tên tôi. Thật hạnh phúc khi họ biết đến mình. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Việt Nam. Còn trước mắt, tôi phải làm tốt công việc của mình tại SEA Games 31. Chúng tôi có những mục tiêu đặt ra và sẽ chiến đấu để hoàn thành nó. Từng trận, từng trận để đi đến cái đích cuối cùng.

 Xin cám ơn và chúc ông mọi sự như ý!

Nhật Thị (thực hiện)