Bóng đá Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức: "Tôi muốn chơi tấn công, nhưng cầu thủ không muốn"

HLV Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận hòa 0-0 giữa B.Bình Dương và TP.HCM

Trận cầu trên sân Thống Nhất tối 11/8 giữa TP.HCM và B.Bình Dương đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, hai đại diện phía Nam đã chính thức giành được tấm vé trụ hạng, bất chấp việc Đà Nẵng có được chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa trong trận đấu cùng giờ. B.Bình Dương cán đích V.League 2023 ở vị trí thứ 12 với 15 điểm, bằng điểm với TP.HCM nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đà Nẵng rớt hạng với chỉ 14 điểm, kém 1 điểm so với 2 đối thủ kể trên.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được cảm xúc hạnh phúc vì đã giúp B.Bình Dương trụ hạng thành công. Nhà cầm quân 51 tuổi nói: “Trước hết, chúng tôi vui vì trụ hạng. Lần đầu tiên tôi nắm 1 đội rơi vào tình thế như thế này. Chúc mừng các cầu thủ. Hiện tại tôi chưa gia hạn với Bình Dương. Tôi đã hoàn thành mục tiêu và hợp đồng với đội bóng. Tôi đang chấn thương, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi để suy nghĩ.

Giống như Sài Gòn FC mùa trước, tôi thích thú vì được thử thách bản thân như dẫn Sài Gòn FC mùa trước. Nếu không có những sự cố ở thượng tầng, tôi nghĩ họ sẽ trụ hạng thành công. Rất tiếc họ dính việc tế nhị. Dư luận bảo tôi bỏ trốn nhưng tôi ở đây, muốn chứng minh rằng tôi không làm điều đó, tôi có chơi có chịu. Tôi không bỏ của chạy lấy người. Tôi về Bình Dương khi đội bóng còn khó hơn cả Sài Gòn FC mùa trước. Tôi đã chứng minh được là tôi đã làm được điều đó.”

Trước trận đấu này, nhà cầm quân 51 tuổi đã khẳng định B.Bình Dương không dại để bắt tay với TP.HCM. Thế nhưng, thế trận trên sân cho thấy 2 đội dường như không có ý định phân định thắng thua. Phần lớn thời gian hiệp 2, cả TP.HCM và B.Bình Dương không triển khai bóng tấn công mà chỉ chuyền ngang rồi chuyền về. Về điều này, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Trận này, 2 đội thi đấu dè chừng, không dám tấn công. Đó không phải là lối đá của chúng tôi. Tôi muốn chơi tấn công nhưng cầu thủ không muốn. Họ sợ phải mạo hiểm nên thế trận trên sân không có nhiều tình huống tấn công.”

Cuối cùng, thuyền trưởng B.Bình Dương bày tỏ cảm xúc trong ngày Đà Nẵng nói lời chia tay với V.League: “Tôi buồn vì Đà Nẵng rớt hạng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là như thế, các đội có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, không thì phải chấp nhận trả giá.”