Thể thao

HLV đội tuyển Malaysia sẽ "xuất chiêu" gì khi đối mặt ĐTQG Việt Nam?

Điều gì sẽ đón chờ ĐT Việt Nam trong trận tái đấu với ĐT Malaysia trên sân Bukit Jalil, liệu HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục tung ra lối tấn công Sarri-Chelsea như lời đồn? Khí thế và mong muốn phục thù của tiền đạo Norshahrul Talaha có phải là điều đáng lo ngại?

Theo Pháp luật TP.HCM, những ngày qua, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia được người hâm mộ Malaysia đưa lên… mây với “triết lý tấn công kiểu Sarri-Chelsea”.

HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia.

Từ phần sân nhà (sát cột cờ phạt góc), Malaysia phối hợp nhóm tam giác chơi kiểu chơi “banh ma” rồi di chuyển bóng như thế lên vòng tròn giữa sân. Bóng vào chân Talaha, cầu thủ này xử lý hai nhịp rồi chuyền sang cánh phải cho tiền vệ trẻ Syahmi. Cầu thủ này nhận bóng, bất ngờ tăng tốc đi bóng đến sát góc 16m50 rồi tung cú sút xa. Bóng găm vào góc ê-ke của cầu môn Chatchai.

Đó là tình huống san bằng 1-1 của Malaysia khi làm khách tại Bangkok trong trận hòa 2-2 đưa Malaysia vào chung kết. Một pha dàn xếp mẫu mực mà nếu xem lại đoạn ghi hình có thể thấy tính chuẩn mực và kinh điển của nó.

Malaysia đã đánh bại đương kim vô địch Thái Lan bằng những điều mới mẻ không thể ngờ tới.

Người Malaysia sướng rơn vì pha dàn xếp đầy ấn tượng và cú dứt điểm hoàn hảo của Syahmi.

Trước những lời khen ngợi “kẻ đi khai phá”, ngược lại với dư luận Malaysia ban đầu chỉ trích HLV Tan Cheng Hoe vì xây dựng lối chơi không hợp lý, vị HLV chỉ nói: “Với bóng đá Malaysia nếu xây dựng lối chơi bóng dài thì sẽ không ăn thua, nếu chơi bóng bổng cũng khó cạnh tranh vì các đội nước ngoài rất cao to. Tôi chỉ có thể xây dựng lối chơi riêng của mình mà thôi".

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận rằng ông xây dựng cách chơi dựa trên sự tham khảo triết ký chiến lược gia Ý Maurizio Sarri của Chelsea. Đó là lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, cơ động và di chuyển nhanh rồi bất ngờ tăng tốc.

Tan Cheng Hoe thừa nhận ngày nay rất nhiều đội bóng chơi phối hợp tam giác nhỏ bằng những đường chuyền ngắn, linh hoạt di chuyển và kiểm soát bóng tốt. Ông cho biết rất hài lòng vì các học trò thích nghi và thực hiện bài tập hiệu quả.

Vị HLV 50 tuổi của Malaysia nói người hâm mộ Malaysia sẽ còn thấy ở trận chung kết tiếp Việt Nam tại Bukit Jalil ngày 11-12 này đội chủ nhà sẽ có nhiều mảng miếng bất ngờ để trình diễn.

Điều gì đang đón chờ ĐT Việt Nam trong trận tái đấu?

Sau trận thua 0-2 ngay tại Mỹ Đình cách đây chưa lâu, tiền đạo Norshahrul Talaha của Malaysia thể hiện mong muốn được tái đấu với Việt Nam ở chung kết AFF Cup. Mong ước của chàng tiền đạo đã thành sự thật sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về bán kết.

Talaha chia sẻ với Zing.vn, cho hay, anh rất vui khi giành quyền vào chơi trận chung kết. Với lợi thế sân nhà Bukit Jalil ở lượt đi, Malaysia hy vọng sẽ đánh bại được tuyển Việt Nam. Chàng tiền đạo tự tin về phong độ của mình trong giải đấu lần này và nóng lòng muốn chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.

Chàng cầu thủ này chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ sau AFF Cup 2018. Anh cho biết sẽ tiếp tục thi đấu. Tương tự trường hợp của Talaha ở ĐT Việt Nam là Nguyễn Anh Đức và 2 chân sút lão làng sẽ được so tài thêm một lần nữa trên sân Bukit Jalil vào tối 11/12 tới đây.  Talaha hy vọng sẽ đánh bại đối thủ trong lần tái đấu lần này.

Talaha hừng hực khí thế phục thù với ĐT Việt Nam.

 

Sinh năm 1986, Norshahrul Idlan Talaha là một trong số các cầu thủ nhiều tuổi nhất Malaysia. Anh cũng có cách sinh hoạt khác đồng đội, thường hay ngồi một mình, không hòa đồng với tập thể trẻ của Malaysia.

Anh đang đang sở hữu 5 bàn thắng, xếp thứ 2 trong cuộc đua "Vua phá lưới". Chân sút của Malaysia đang kém tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan 3 bàn.

 

Bá Di (Tổng hợp)