Bóng đá Việt Nam

HLV của Pau FC khuyên Quang Hải và đồng đội đừng làm cầu thủ nữa

Sau 5 trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng, HLV Tholot của Pau FC đã bày tỏ sự bức xúc lên các học trò của mình

Chuỗi trận chỉ thua và hoà của Pau FC tiếp tục kéo dài qua con số 5 với thất bại 1-2 trước Quevilly-Rouen rạng sáng 28/8. Đây là đội bóng khá yếu ở Ligue 2, cũng chưa thắng 4 vòng trước đó với 3 trận hoà, 1 trận thua.

Trước đối thủ như vậy nhưng Pau FC vẫn không tận dụng được cơ hội. Đội bóng của HLV Didier Tholot chơi nhạt nhoà trong hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Henri Saviet bất ngờ ghi bàn đưa Pau FC vươn lên dẫn trước. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, Pau FC dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Tholot không giữ được lâu. Những sai sót ở hàng thủ đã khiến Pau FC liên tiếp nhận 2 bàn thua các phút 69, 76, rời sân với kết quả thua chung cuộc 1-2.

Sau trận đấu, HLV Didier Tholot của Pau FC đã tỏ ra vô cùng tức giận. Ông chia sẻ: "Trận này chúng tôi đã ghi bàn, nhưng rồi đội lại tặng quà đối thủ, giúp họ gỡ hoà rồi thắng ngược . Đó là pha bóng mà chúng tôi đã trao cho đối phương hy vọng. Tôi không thể hiểu nổi bởi trong những khoảnh khắc quan trọng như thế mà chúng tôi lại nhận bàn thua vì sai lầm không đáng có.

Khi bạn đang trong một thế trận căng thẳng, bạn phải biết rằng mình không được mất tập trung. Chúng tôi phải bám sát trận đấu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được. Các cầu thủ không biết bảo vệ tỷ số khi đang dẫn điểm. Giá như chúng tôi biết chơi thực dụng một chút thì kết quả đã không tệ như vậy".

Còn theo tờ La Republique des Pyrenees, sau trận thua Quevilly, CLB Pau lập tức di chuyển đến Caen để chuẩn bị cho trận đấu với đội đầu bảng. Dù mệt mỏi sau trận đấu và trải qua hơn một tiếng rưỡi di chuyển trên xe, các cầu thủ Pau FC lại không được nghỉ ngơi. Họ bị HLV Didier Tholot gọi vào phòng họp để giải trình.

HLV Tholot nói: “Nếu đêm nay các bạn không cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân, tôi nghĩ các bạn nên đổi nghề. Tôi mong các cầu thủ của tôi không thể ngủ ngon”.

Trận thua trước Quevilly-Rouen khiến Pau FC cũng chỉ có 2 điểm sau 5 trận đấu. Họ không thắng cả 5 trận đầu tiên với những chỉ số đáng thất vọng, là đội có hiệu suất ghi bàn thấp thứ 2 (2 bàn) và là đội để thủng lưới nhiều thứ 2 (10 bàn). Với 2 điểm, Pau FC đã rơi xuống vị trí áp chót. Họ sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của đội đầu bảng Caen ở vòng 6.