Thế giới

Hình ảnh xúc động về 4 đứa trẻ Colombia sống sót trong rừng rậm Amazon

Nhờ kỹ năng sinh tồn và chăm sóc em nhỏ, chị cả Lesly, 13 tuổi, đã giúp bản thân và 3 em mình sống sót kỳ diệu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm nhiệt đới ở Colombia.

“Cháu gái tôi là nữ anh hùng của cuộc giải cứu thần kỳ trong rừng rậm”. Đó là những chia sẻ đầu tiên của bà Fatima Valencia, bà ngoại của 4 đứa trẻ sau khi chúng được giải cứu.

Bà Fatima cũng kể về việc cô bé Lesly, 13 tuổi – vốn quen với việc chăm sóc các em khi mẹ vắng nhà, đã sử dụng các kỹ năng học được như thế nào để giúp 4 chị em người bản địa Huitoto an toàn sống sót giữa rừng rậm Amazon 40 ngày sau vụ tai nạn máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 1/5 đã cướp đi mạng sống của bà Magdalena Mucutui Valencia – mẹ của bọn trẻ, phi công cầm lái và một thủ lĩnh bản địa, trong khi 4 chị em Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (vừa đón sinh nhật 5 tuổi) và Cristin (vừa đón sinh nhật 1 tuổi) mất tích trong rừng rậm nhiệt đới.

Hình ảnh 4 đứa trẻ được giải cứu đăng trên tài khoản Twitter của Quân đội Colombia, ngày 10/6/2023.

Xe cấp cứu đợi những đứa trẻ được đưa ra khỏi máy bay tại sân bay quân sự CATAM ở Bogota, Colombia, ngày 9/6/2023. Ảnh: Getty Images

Nhân viên đưa một trong 4 đứa trẻ ra khỏi máy bay. Ảnh: EPA/Daily Mail

Đứa lớn nhất trong số 4 đứa trẻ bản địa sống sót sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon là một cô bé 13 tuổi đã chăm sóc những đứa em của mình rất tốt. Ảnh: EPA/Daily Mail

Các quan chức ở quốc gia Nam Mỹ đã tuyên bố hoàn thành cuộc giải cứu hôm 9/6, với một kết thúc có hậu. Vào thời điểm đó, các đài phát thanh của quân đội đều gọi đây là “phép màu” khi cả 4 đứa trẻ được tìm thấy còn sống. Câu chuyện sinh tồn càng kỳ diệu hơn khi khu rừng là nơi sinh sống của báo đốm, sư tử, rắn và các loài săn mồi khác, cũng như là nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang chuyên buôn lậu ma túy và khủng bố.

Trước đó, khoảng 200 binh sĩ và người dân bản địa am hiểu địa hình đã rà soát một khu vực rừng rậm rộng khoảng 320 km2 - gần gấp đôi diện tích của thủ đô Washington DC của Mỹ. Lực lượng không quân đã thả 10.000 tờ rơi vào rừng với hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Huitoto bản địa, yêu cầu bọn trẻ ở yên tại chỗ. Các tờ rơi cũng bao gồm các mẹo sinh tồn. Quân đội cũng đã thả các gói thực phẩm và nước đóng chai cho các em.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro chào hỏi y tá đang chăm sóc cho một trong 4 đứa trẻ. Ảnh: AP/Daily Mail

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ôm ông Fidencio Valencia, ông ngoại của 4 đứa trẻ. Ảnh: Getty Images

Sofia Petro, con gái Tổng thống Colombia Gustavo Petro, thăm hỏi một trong 4 đứa trẻ. Ảnh: Getty Images

“Tôi rất biết ơn mọi người, và cả Mẹ Trái đất, vì bọn trẻ đã được giải cứu”, bà ngoại Fatima xúc động nói, giải thích rằng chị cả Lesly đã cho các em ăn bột mì, bột sắn và bất kỳ loại trái cây, hạt quả, thậm chí rễ cây nào ăn được. “Chúng biết chúng phải ăn gì để tồn tại”, bà Fatima nói.

Ông ngoại của bọn trẻ, Fidencio Valencia, cho biết bọn trẻ đã quen thuộc với rừng rậm, và trẻ em Huitoto được học săn bắn, câu cá và hái lượm. Đây có thể chính là những yếu tố đã giúp các em sống sót suốt một thời gian dài trong khu rừng.

Hiện các em đang được điều trị tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogota. Damaris Mucutuy, cô của các em, nói với một đài phát thanh địa phương rằng “bọn trẻ vẫn ổn” mặc dù được phát hiện có dấu hiệu mất nước và bị côn trùng cắn.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ăn mừng tin này khi đang trên đường trở về nước từ Cuba. Ông Petro gọi các em là “tấm gương của sự sinh tồn” và đoán rằng câu chuyện của các em “sẽ đi vào lịch sử”.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Solano, Caqueta, Colombia. Máy bay được tìm thấy bị phá hủy vào ngày 16/5/2023. Ảnh: Daily Mail

Khu rừng rậm nơi 4 đứa trẻ Colombia được tìm thấy sau 40 ngày mất tích. Ảnh: CNN

Mảnh vỡ của chiếc máy bay Cessna C206 bị rơi trong rừng Solano, Colombia. Chiếc máy bay gặp nạn ngày 1/5/2023, khiến 3 người lớn thiệt mạng, trong khi 4 đứa trẻ mất tích. Ảnh: 9News

Cha của 4 đứa trẻ, ông Manuel Ranoque (áo đen trắng), đợi trên đường băng khi các con của ông được cáng xuống khỏi máy bay. Nói chuyện với báo chí hôm 11/6/2023 bên ngoài bệnh viện nơi những đứa trẻ đang được điều trị, ông Ranoque cho biết vợ ông bị thương nặng trong vụ tai nạn hôm 1/5, nhưng 4 ngày sau bà mới qua đời. Trong những ngày đó, 4 đứa trẻ đã ở suốt bên cạnh mẹ trước khi rời đi sâu hơn vào trong rừng. Ảnh: EPA/Daily Mail

Ảnh chụp bà Magdalena Mucutuy Valencia, người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, và các con của mình. Ảnh: Daily Mail

Minh Đức (Theo Daily Mail, Digital Journal)