An ninh - Hình sự

"Hiệp sĩ" bắt được nghi phạm mặc áo AhaMove trộm 350 triệu đồng của tài xế xe tải

Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương đã phát hiện và kịp giữ lại nghi phạm trộm 350 triệu đồng trong ca bin xe tải và bàn giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, sau 3 ngày hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm kẻ trộm 350 triệu đồng trong xe tải, trưa 17/10, anh cùng đồng đội đã phát hiện tên "đạo chích" trên quốc lộ 13 (phường Phú Thọ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương) nên lập tức giữ lại, giao công an địa phương.

Tại công an phường Phú Thọ, người đàn ông này khai tên Nguyễn Minh Sang (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo đó, khoảng 18h ngày 14/10, anh Nguyễn Thanh Phong lái xe tải cùng vợ đến chợ Hoàng Gia (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để giao trái cây.

Anh đậu xe trước một cửa hàng trong chợ Hoàng Gia rồi cả hai vợ chồng ra sau lấy trái cây giao cho khách. Chỉ vài phút sau, khi giao trái cây xong anh lên ca bin để lái xe đi về thì phát hiện túi xách của vợ đã “không cánh mà bay”.

Trong túi có khoảng 350 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại và toàn bộ giấy tờ cá nhân, bằng lái xe.

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, một thanh niên mặc áo giao hàng AhaMove đi xe máy tay ga màu đỏ đi ngang qua thì phát hiện xe không khoá cửa. Sau đó thanh niên này quay xe lại quan sát xung quanh rồi mở cửa lẻn vào cabin lấy túi xách và nhanh chóng rời đi.

Camera ghi lại quá trình Sang thực hiện vụ trộm.

Nguyễn Minh Sang thừa nhận là người trộm số tiền 350 triệu đồng, tuy nhiên, đã thua hết cờ bạc. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng 17/10 đã thực hiện thêm 1 vụ trộm khác trên địa bàn Tp.Thủ Dầu Một.

Hiện Công an phường Phú Thọ đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục để tiếp tục lấy lời khai, đồng thời phối hợp với Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát mở rộng điều tra vụ án.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Tiền phong, Dân trí, Tổ quốc)