Sự kiện

Hiện trường tan hoang vụ nổ xé toạc căn nhà bếp, bố và con trai tử vong, con dâu sẩy thai

Sau tiếng nổ lớn, căn nhà bếp bị xé toác, đổ sập. Vụ nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau đó, vẫn còn 1 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 20/12, ông Đặng Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nhà khiến 3 người thương vong trên địa bàn cách đây 3 ngày.

“Sáng 19/12, Chúng tôi đã cùng với các cơ quan đoàn thể vào thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình 20 triệu đồng. Việc quan trọng trước mắt là điều trị cho nạn nhân sống sót. Còn về căn nhà bị hư hỏng, giờ phải đập bỏ chứ không thể ở được nữa nên chúng tôi đã yêu cầu địa phương thống kê, rồi tiến hành hỗ trợ gia đình xây dựng lại ngôi nhà mới trong thời gian tới”, ông Quang nói.

Căn nhà bếp bị đổ sập hoàn toàn.

Hiện trường hoang tàn sau vụ nổ.

Khoảng 14h ngày 18/12, vụ nổ lớn kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà bếp của ông Nguyễn Văn T. (SN 1970), trú xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Tiếng nổ lớn như bom khiến người dân xung quanh giật mình sợ hãi. Khi chạy đến, người dân kinh hãi khi thấy hiện trường tan hoang, 3 người nằm trong đống đổ nát.

Trong đó, ông T. tử vong tại chỗ. Người con trai Nguyễn Văn Th. (SN 1997) và con dâu H'Hen Đung (SN 1999) bị thương. Trong nhà còn có vợ ông T. và một người cháu nội 2 tuổi, rất may thời điểm đó cả hai cách xa hiện trường nên may mắn không bị thương.

Vụ nổ còn khiến gian chính bị hư hỏng nặng.

Mái ngói bị hất văng xa, khiến cho căn nhà bị hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Thương, người chứng kiến vụ việc cho hay: “Vụ nổ đã khiến nhà bếp của ông T. đổ sập hoàn toàn, nhiều bức tường đè lên người ông T. và anh Th., còn chị H'Hen Đung thì bị hất văng ra sân. Mái ngói nhà bếp và mái ngói nhà chính bị hất văng xa 10m”.

Hai nạn nhân bị thương được đưa đến trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu. Sau đó, cả hai được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đ khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên tối cùng ngày anh Th. đã tử vong, được gia đình đưa về mai táng vào sáng 19/12. Riêng chị H'Hen Đung phải cắt hai chân, đau lòng hơn chị này đang mang thai tháng thứ 4 cũng đã bị sẩy.

Gia đình phải căng bạt để dựng tạm bàn thờ.

Phía chính quyền đang tiến hành thống kê, lên kế hoạch hỗ trợ gia đình dựng lại ngôi nhà.

Về nghi vấn nguyên nhân vụ nổ do quấn pháo tự chế, lãnh đạo xã Long Sơn cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân gì. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu những mẫu vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức vụ việc.

Được biết, ông T. có 2 đời vợ và 3 người con. Trong đó anh Th. là con trai út của người vợ thứ 2. Mấy năm trước Th. đi làm trong Tây Nguyên và gặp chị H'Hen Đung. Cả hai tổ chức đám cưới và có một người con. Gần 1 năm nay, hai vợ chồng mang con trở về ở cùng bố mẹ.