Đời sống

Hi hữu nam thanh niên tự nhét ly inox vào hậu môn

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, trực tràng chảy máu. Kết quả chụp phim cho thấy có một chiếc ly nằm bên trong cơ thể bệnh nhân.

Ritesh Kumar, 22 tuổi, đến từ Bettiah, Ấn Độ, đã chạy đến Bệnh viện Đại học Y Patna hôm 4/10 trong tình trạng đau bụng dữ dội, trực tràng chảy máu.

Theo truyền thông địa phương, anh ta bị đau bụng dữ dội vì chiếc ly có đường kính 7 cm cản trở việc đại tiện. Kết quả chụp phim cho thấy chiếc ly dài 14 cm nằm bên trong cơ thể và nam bệnh nhân đã tìm mọi cách để khều nó ra suốt 2 tiếng rưỡi nhưng thất bại.

Tiến sĩ Indra Shekhar Kumar, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Patna, người đứng đầu nhóm phẫu thuật, cho biết việc này rất rủi ro, nhưng ê-kíp gồm 11 bác sĩ đã lấy được cái ly ra một cách an toàn.

Ê-kíp phẫu thuật gồm 11 bác sĩ đã lấy được cái ly ra một cách an toàn.

Bệnh nhân được phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo để vết thương được lành. Các bác sĩ dự định sẽ cho anh xuất viện vào tuần sau đó và sẽ tiến hành phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo.

Anh Kumar kể anh đã say rượu khi nhét cái ly vào hậu môn và không nhớ những gì đã xảy ra.

Tiến sĩ Kumar Vaibhav Sharma, một bác sĩ kỳ cựu trong ê-kíp phẫu thuật, nói rằng: Đây là trường hợp rất hiếm gặp, chủ yếu gặp ở bệnh nhân tâm thần hoặc những người say. Ê-kíp phẫu thuật đã lấy cái ly inox ra sau khi phẫu thuật mổ hở bụng bệnh nhân lúc 4h sáng, chỉ vài giờ sau khi anh ta nhập viện.

Vụ việc hi hữu như trên không phải lần đầu xảy ra. Cách đây 2 năm, một người đàn ông Trung Quốc đã phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ một ly rượu thủy tinh do chính anh ta nhét vào cơ thể.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc ly nằm bên trong cơ thể bệnh nhân.

Bệnh nhân là một người đàn ông 53 tuổi, tên Huang, đã đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc trực thuộc Đại học Y Tây Nam ở Lô Châu, Tứ Xuyên sau khi nhét một chiếc ly uống rượu vào hậu môn. Chiếc ly có chiều cao 6cm, đường kính 5,6cm và bị kẹt hoàn toàn trong cơ thể người đàn ông nên cần phải phẫu thuật.

Theo báo cáo từ bệnh viện, giáo sư Li Wusheng và nhóm của ông đã buộc phải phẫu thuật cho bệnh nhân khi họ không thể lấy ly rượu ra theo bất cứ cách nào khác, do nó đã đi sâu vào khoảng 6cm lên phần trực tràng. Dù phẫu thuật, bệnh viện cũng không đưa ra bất kỳ lý do gì giải thích cho hành động nhét ly rượu vào cơ thể của ông Huang.

Theo các bác sĩ, việc đưa các dị vật vào trực tràng mang nhiều rủi ro. Ngoài việc mắc kẹt, chúng cũng có thể làm thủng ruột, có thể gây chết người vì vật liệu từ đường tiêu hóa có thể tràn vào các bộ phận khác của cơ thể, gây nhiễm trùng.

Nhét các vật lớn vào hậu môn có thể gây ra một số vấn đề, bao gồm táo bón, có thể dẫn đến bệnh trĩ và đại tiện không tự chủ.

Nhét các vật vào cũng có thể gây ra những vết rách nhỏ ở hậu môn, trực tràng và ruột, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết chết người. Nếu dị vật quá lớn không thể lấy ra bằng cách đưa về hậu môn, phẫu thuật thường yêu cầu phải mổ hở, theo Daily Mail.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Dân Trí)