Đời sống

Hi hữu: Cụ ông tử vong sau khi bị gà trống tấn công

Người đàn ông lên cơn đau tim sau khi con gà đâm cựa vào chân khiến ông mất hàng lít máu.

Cô Virginia Guinan, 33 tuổi, đã kể lại câu chuyện hi hữu khi cha cô, ông Jasper Kraus (67 tuổi, người Ireland) bị 1 con gà trống tấn công gây mất máu dẫn đến tử vong.

Cô Virginia Guinan cho biết, cha cô vốn là người có kinh nghiệm nuôi động vật, đã bị lên cơn đau tim sau khi con gà tấn công vào chân khiến ông mất hàng lít máu.

"Không ai nghĩ rằng gà có thể nguy hiểm nhưng bi kịch đã xảy ra. Máu vương vãi trên sàn nhà khi tôi đến. Điều này rất khó xảy ra và thật khó tin", cô Virginia Guinan nói.

Ông Jasper Kraus - vốn là nhà huấn luyện ngựa đã nghỉ hưu - đang ở ngoài vườn, thì bị con gà trống tấn công từ phía sau. Con vật, sau khi bị đè xuống, đã bất ngờ tấn công dữ dội cụ ông, gây một vết thủng sâu 1,5 cm ở chân ông. Ông Jasper Kraus đã mất máu rất nhanh vì vết thương.

Khi sự cố xảy ra, Corey O'Keeffe, người chăm sóc các con vật ở trang trại của ông Kraus, đã gọi cấp cứu và thông báo cho người nhà nạn nhân.

Theo Mirror, O'Keeffe trở về nhà lúc 8h sáng sau ca đêm. Trước khi đi ngủ, anh chào ông Kraus và cho các con vật ăn. Không lâu sau, anh tỉnh dậy khi nghe tiếng hét “đến nhanh lên” của ông Kraus. O'Keeffe đã hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trong 25 phút trước khi xe cấp cứu tới.

O'Keeffe nhớ lại một chân của ông Kraus có vết thương lớn chảy nhiều máu, chân còn lại bị trầy xước. Ông Kraus đã mất nhiều máu đến mức gây ra một cơn đau tim thứ phát và qua đời chưa đầy 1 tiếng sau, theo Mirror.

Bác sĩ Ramadan Shatwan, người tiến hành khám nghiệm tử thi ông Kraus, cho biết khuôn mặt nạn nhân dính đầy máu khô nhưng không có vết thương nào. Tiến sĩ Shatwan giải thích nguyên nhân cái chết là rối loạn nhịp tim do xơ vữa động mạch vành nghiêm trọng và tim to.

Ông Kraus cũng có những vấn đề sức khỏe khác vào thời điểm ông qua đời. Ông đã thuyên giảm bệnh ung thư nhưng tim bị vôi hóa nghiêm trọng. Được biết, con gà tấn công lúc ông ra ngoài thăm mộ một chú chó.

Cô Virginia cho biết, trước đây, con gà trống là do cô nuôi, nhưng sau khi nó tấn công con gái 3 tuổi của cô, cô đã định bỏ nó. Lúc này, cha cô đã phản đối và mang con gà về nuôi.

"Bố tôi phản đối, ông ấy quá rộng lượng và không muốn tôi bỏ con gà trống nên nhận nuôi thay", Guinan kể.

Cô muốn cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của những con vật hung dữ. "Các bạn nên nhận thức được các dấu hiệu và loại bỏ bất kỳ con vật nào ngay khi chúng có dấu hiệu bất ổn", cô nói.

Minh Hoa (t/h)