Văn hoá

Hết dịch - Bài rap truyền năng lượng tích cực sau dịch Covid-19

Hết dịch - một bài rap mới lạ kể về chuyện chống dịch cùng những khó khăn thời bình thường mới hậu Covid-19 vừa mới được cho ra mắt bởi Giang Đẫm và MC ILL.

Mới đây, tác giả Giang Đẫm và MC ILL đã ra mắt bài rap Hết dịch - một bài hát mới lạ kể về chuyện chống dịch cùng những khó khăn thời bình thường mới hậu Covid-19. Bài hát có giai điệu vui tươi, truyền nhiều năng lượng tích cực cho khán giả.

Nếu là người yêu nhạc rap, chắc hẳn chẳng mấy ai xa lạ với hai cái tên này, bởi Giang Đẫm và MC ILL chính là những rapper OG  - rapper kỳ cựu trong giới Underground, được biết tới bởi những sản phẩm như RVP Cypher, Sẽ có nhiều khi, Q.L.C

Hai tác giả Giang Đẫm và MC ILL.

Chia sẻ về ca khúc, các tác giả cho biết, sau 2 năm dịch bệnh, họ thấy trân quý hơn cuộc sống, mọi người chỉ cần khoẻ mạnh là có thể vượt qua được tất cả. Bài hát ra đời hướng đến một lối sống lành mạnh, mong dịch bệnh được đẩy lùi để đưa cuộc sống về trạng thái bình thương.

"Khi dịch đến thì ta thấy đáng quên

Khi dịch hết thì ta thấy đáng nhớ

Những người bác sĩ chung tay dâng hiến

Để dịch Covid không còn mãi đáng sợ"

Đây là một trong những đoạn lyric khá ấn tượng của bài rap Hết dịch – bài rap như một cơn gió lạ thổi vào thị trường âm nhạc vốn đã bão hòa và nhàm chán với việc tua đi, tua lại câu chuyện tình yêu, chia tay, giận hờn.

Sản phẩm này cũng đánh dấu sự trở lại của Giang Đẫm sau gần 7 năm vắng bóng.

Hai rapper Giang Đẫm và MC ILL đã cho người nghe một cái nhìn rất mới, rất tích cực và dí dỏm về việc làm quen cuộc sống sau thời gian dài giãn cách xã hội như: 

"Yêu luôn cả việc dậy sớm, yêu cả những chiều tắc đường

Yêu những cuộc họp chán chường, những lần đi làm muộn, xong rồi bị phạt lương"

Những hình ảnh thân thuộc của một thời cả nước chung tay vượt qua cơn đại dịch vừa qua được đưa vào một cách nhẹ nhàng, dí dỏm cũng minh chứng cho việc Rap cũng có thể mang tính tích cực, chính luận, chứ không chỉ toàn những chuyện tiêu cực hay góc khuất.

Rapper Giang Đẫm cũng cho hay, khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường, anh mới thấm thía sự gian nan, vất vả của các lực lượng chức năng, của bác sĩ, của người dân trong dịch Covid-19. Anh mong muốn, tất cả người dân cùng đồng lòng để làm cho môi trường sống của chúng ta được trong sạch và an toàn hơn. Muốn có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, thì cần có sức khoẻ.

"Âm nhạc luôn là cầu nối của mọi người. Chúng tôi hy vọng rằng, bài hát sẽ là một "nốt chấm" tươi sáng trong mỗi con người. Mỗi lần nghe bài hát, mọi người hay nghĩ đến việc chúng ta đã nỗ lực thế nào để dần vượt qua dịch bệnh mà sống tích cực hơn" - Giang Đẫm tâm sự.

 

Bài rap Hết dịch.