An ninh - Hình sự

Hé lộ nhân thân nghi phạm khống chế và hiếp dâm cháu bé 9 tuổi ở Phú Xuyên

Nghi phạm khống chế và hiếp dâm cháu bé 9 tuổi ở Phú Xuyên là người từng phải vào trại tâm thần, hiện sống một mình bằng nghề mò cua, bắt ốc.

Vụ án đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1957 khống chế và có ý đồ hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi khiến người dân ở xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội không khỏi hoang mang, bức xúc.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin chiều nay 17/5, ông Hoàng Xuân Thính, Trưởng Công an xã Bạch Hạ thông tin: "Đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh là người sinh sống tại thôn An Bình, xã Bạch Hạ nhưng không có hộ khẩu ở đây. Đối tượng Vĩnh sống ở địa phương tương đối khép kín, không có tiền án tiền sự gì. Hầu như ngày nào cũng đi mò cua, bắt ốc từ sáng đến tối mới về".

"Đối tượng Vĩnh sống một mình và cũng có vấn đề về thần kinh nên khi chúng tôi nhận được thông báo thì không nghĩ đến là ông Vĩnh làm. Sự việc này xảy ra khi cháu  N.K.N. (SN 2010, trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi xe đạp trên đường từ nhà văn hóa thôn An Bình đến trước cửa nhà Nguyễn Văn Vĩnh thì bị đối tượng chặn lại, gạ cho kẹo và bế cháu bé vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, cháu bé đã hét lên và có người dân gần đó ứng cứu kịp thời nên may mắn không có chuyện gì xảy ra. Gia đình cháu bé chính là người đâm đơn tố giác và yêu cầu đưa ông Vĩnh đi giám định tâm thần ở mức độ nào. Nếu bị nhẹ thì chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn nặng thì không thể xử lý vì ông ta không làm chủ được hành vi của bản thân", ông Hoàng Xuân Thính cho biết thêm.

Căn nhà mà đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh thực hiện hành vi đồi bại của mình hiện nay đã bị khóa trái.

Để xác minh thêm thông tin, phóng viên báo Người Đưa Tin đã tìm đến địa phương nơi mà đối tượng Vĩnh và cháu N.K.N sinh sống tại thôn An Bình, xã Bạch Hạ thì hầu hết người dân ở đây đều khẳng định, đối tượng Vĩnh bị tâm thần nặng và không làm chủ được hành vi của mình.

Một người dân sinh sống gần đó đề nghị giấu tên cho biết: "Ông Vĩnh là người ở đây nhưng lên Hòa Bình sinh sống được một thời gian rồi mới về đây được khoảng hai năm. Ông Vĩnh hầu như không bao giờ giao tiếp với ai mà tối ngày đi mò cua, bắt ốc. Tuy chưa làm gì thực sự nguy hại với mọi người nhưng ai cũng mong muốn chính quyền đưa ông vào trại bởi nhiều khi ông không làm chủ được bản thân nên có những hành vi không tốt".

Tại nhà cháu N.K.N., khi PV đến xác minh thông tin, gia đình cháu bé cũng khẳng định thông tin người dân cung cấp là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, gia đình cháu N. cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì thêm bởi đối tượng Vĩnh và cháu N.K.N. có quan hệ họ hàng và không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cháu bé.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đắc Lực, Trưởng thôn An Bình khẳng định: "Ông Vĩnh là ông họ trong nội tộc của cháu bé. Ông Vĩnh trước đây lấy vợ sinh ra hai người con trai nhưng một người cũng bị thần kinh, suốt ngày đi lang thang. Sự việc lần này, tôi là người gần như chứng kiến từ đầu đến cuối bởi lúc ông Vĩnh giở trò đồi bại với cháu, tôi là người có mặt sớm nhất. Khi biết thông tin, tôi đã đi ngay xuống nhà của ông Vĩnh vì nhà ông rất gần với nhà văn hóa thôn.

Hôm đó, cháu N.K.N cùng bà ra nhà văn hóa họp thôn, đến gần trưa, bà nội cháu nói cháu về nhà nấu cơm. Khi đi qua nhà ông Vĩnh thì cháu bị ông Vĩnh gọi vào cho kẹo nhưng thực chất ông lại giở trò đồi bại nhưng rất may không việc gì vì cháu la hét nên có người cứu kịp".

"Lúc trước, ông Vĩnh có sống với vợ và con nhưng ông thường xuyên lên cơn và đuổi đánh vợ, con và anh em. Cứ mỗi khi có ai về là ông lại cầm hung khí đuổi đánh nên không có ai ở cùng. Ông có mấy anh em nhưng họ cũng bị ông đánh nên ít qua lại. Mẹ ông Vĩnh năm nay cũng 90 rồi, bị ngã gãy chân, các em về chăm thì bị ông đuổi đánh nên cũng không chăm được. Mãi khi chuyện này xảy ra thì mẹ ông mới được đưa vào Nam để chữa trị", ông Lực cho biết thêm.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh đã bị tạm giữ và đưa đi giám định mức độ bệnh lý để đưa ra hình thức xử phạt chính xác nhất.