Dân sinh

Hé lộ bức thư cô gái mất tích để lại khiến nhiều người rơi nước mắt

Trước khi ôm đồ đi khỏi nhà, B. đã để lại lá thư cho gia đình. Nội dung thư cô gái để lại khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an xã Diễn Tân, huyên Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của người nhà em là C.T.B., SN 2000, trú xóm 2, xã Diễn Tân. Người nhà trình báo và nhờ công an tìm kiếm em B. mất tích bí ẩn suốt 4 ngày qua.

Theo thông tin từ người nhà, ngày 20/3, B .nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cô gái dọn một ít đồ dùng cá nhân và đi xe máy rời khỏi nhà. Thời điểm này bố mẹ ở phía sau nên không biết. Đến trưa, tối không thấy B. về, gia đình mới tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

Trước lúc đi khỏi nhà, em B. đã để lại 1 lá thư cho gia đình. Trong lá thư, B. viết bị bệnh nặng không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên phải ra đi. Trong thư cô gái còn để lại thẻ ATM của mình và mật khẩu cho mẹ sử dụng.

Em B. được cho là đã bỏ đi 4 ngày trước. 

Qua thư, B. cho biết, bệnh tình của mình phải ra Hà Nội điều trị lâu dài nhưng vì biết mẹ đi làm vất vả, không có số tiền lớn để chữa trị cho mình nên B. quyết định ra đi.

Sau đó, gia đình đăng ảnh em B. lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Thời điểm này, một người đàn ông cũng đăng ảnh lên tìm chủ nhân của một chiếc xe máy cùng điện thoại và một lá thư để lại dưới hầm chung cư Mường Thanh (Diễn Châu) 2 ngày nay nhưng không có ai đến nhận. Sau khi nhận được thông tin, gia đình cũng đã xuống nhận.

Hình ảnh trích từ camera chung cư cho thấy B. gửi xe và mang theo túi đồ lớn rồi mất tích. 

Lá thư để lại cùng xe máy này cũng có nội dung tương tự với lá thư mà B. viết để lại ở nhà. Hiện gia đình đang trích xuất camera ở các cung đường và nhờ mọi người tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì

Được biết, trước đây chị B. làm công nhân cho một nhà máy may tại địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu). Trước khi mất tích, gia đình không thấy chị B. có biểu hiện lạ hay bị bệnh gì. Người thân nhận định có thể chị B. tự đi khám rồi phát hiện bệnh nhưng không nói với ai vì sợ lo lắng.