TV Show

Hãy trao cho anh – tư duy âm nhạc "khác người" của Sơn Tùng M-TP

Cán mốc gần 17 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 24 giờ, MV gây sốt "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP như một minh chứng cho sự lột xác ngoạn mục thoát khỏi cái bóng của K-Pop.

MV đẳng cấp quốc tế

13 tháng im hơi lặng tiếng kể từ sau khi dự án Chạy ngay đi trở thành hiện tượng, một ngày đẹp trời dòng tin nhắn Hãy trao cho anh gây sốt  khiến người yêu âm nhạc Sơn Tùng M-TP như phát cuồng.

Ngày 1/7, MV Hãy trao cho anh với thời lượng 4 phút 22 ra mắt trên YouTube đã thật sự không khiến người hâm mộ thất vọng.

Khi MV Hãy trao cho anh được "thả xích", Sơn Tùng M-TP đã chứng tỏ được bản thân là một "quái thú" trong làng nhạc Việt.

MV Hãy trao cho anh vươn đến top 1 trending YouTube Việt Nam quá dễ dàng khi chưa đầy 6 tiếng.

MV cũng đã vươn đến top 2 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 5 trending tại Hàn Quốc, top 3 trending tại Australia, top 28 trending tại Singapore, top 8 trending tại Đài Loan.

MV cực "chất" được đầu tư công phu về mặt hình ảnh, người mẫu, trang phục, địa điểm quay. Đặc biệt, sự xuất hiện của rapper Snoop Dogg và người mẫu Madison Beer – tình cũ của cậu cả nhà Beckham đã khiến người ta trầm trồ về độ chịu chi của "sếp".

Phong cách bạc tỷ của Sơn Tùng MTP trong MV Hãy trao cho anh.

Ngoại cảnh được quay ở Vườn quốc gia Joshua Tree (California, Mỹ) ngập tràn cảnh sắc sa mạc khô cằn có thể nóng tới 100 độ C với bầu trời huyền ảo khi màn đêm buông xuống, một playboy chính hiệu xuất hiện "sang chảnh" cùng Bentley, Gucci, Buberry, Vetements, Fendi, Versace, Balenciaga.

Vườn quốc gia Joshua Tree.

Lựa chọn Latin – dòng nhạc của những kỉ lục tỷ view, Sơn Tùng M-TP có vẻ muốn có cho mình một cuộc chơi lớn.

Bắt tai, ấn tượng, sôi động, sự kết hợp hài hoà giữa Hip-hop, Jazz, một chút Pop-Rock khiến dòng nhạc Latin trở thành đứa con cưng của nhiều sao Hollywood.

Ấy vậy nên "chị đại" Jennifer Lopez mới dành hẳn 1 năm để biến Latin thành sân chơi riêng cho bản thân mình.

Không bỏ qua mảnh đất màu mỡ này, "Rắn chúa" Taylor Swift, Selena Gomez, Yankee, Justin Bieber, Cardi B, DJ Snack... đều o bế Latin một cách không thể thiên vị hơn.

Taki Taki" của DJ Snake ft Selena Gomez lọt top MV cán mốc tỷ view nhanh nhất trên kênh YouTube.

Lựa chọn Latin, phải chăng Sơn Tùng MTP đã hơi mạo hiểm?

Cuộc chạy đua vào thị trường khó tính US-UK

Thứ nhất, sự xuất hiện của rapper Snoop Dogg và nàng thơ Hollywood Madison Beer có phải là phát súng tuyên bố việc Sơn Tùng M-TP sẽ đặt chân vào thị trường Mỹ "nặng đô" và khó tính?

Sự xuất hiện chóng vánh của rapper Snoop Dogg.

Nàng thơ Hollywood Madison Beer.

Không quá khó nghe với khán giả Việt, dễ dàng với khán giả US-UK, đó có phải là cơ hội của Sơn Tùng M-TP?

Thứ hai, mặc dù có xuất hiện vài hạt sạn song không thể phủ nhận mức độ chịu chơi của Sơn Tùng khi đã "bê" nguyên một dàn mĩ nhân nóng bỏng bốc lửa góp mặt trong MV của mình, mặc dù trông Sơn Tùng giống như một chú bé mới lớn lọt thỏm giữa rừng người đẹp mặn mà.

Dàn người đẹp triệu USD của Hãy trao cho anh.

Thứ ba, vốn bị gắn mác "Bản sao G-Dragon" và từng thừa nhận bị ảnh hưởng bởi làn sóng Hallyu, K-Pop, thế nên sự xuất hiện đầy "Tây" của Sơn Tùng M-TP lần này như một tuyên ngôn khẳng định: "Tôi là tôi, nếu muốn đạt được những điều mình muốn, phải chịu những thương tổn không ai chịu được".

Sơn Tùng M-TP đã thoát khỏi chiếc bóng khổng lồ K-Pop để rõ ràng hơn trong phong cách thể loại âm nhạc anh theo đuổi. Phải khẳng định, anh chàng này có một tư duy âm nhạc tốt đến mức ngạc nhiên!

Thế nhưng, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những điểm trừ của MV Hãy trao cho anh.

Sự đột phá bất ngờ về thể loại khiến người xem Hãy trao cho anh có cảm giác "sốc nhiệt". Nếu với những ai không ưa thích dòng nhạc freestyle này, rất dễ khiến họ cảm thấy mạch nhạc bị đều đều và không có cao trào.

Sự xuất hiện của Snoop Dogg khiến Sơn Tùng có vẻ mờ nhạt, nhất là những lời rap của rapper đình đám này không ăn nhập mấy với cấu tứ của bài hát.

Chỉ 20s xuất hiện thế nhưng ở một góc độ nào đó Snoop Dogg hoàn toàn có thể đánh bật cả Sơn Tùng ra khỏi chính MV của mình.

Song cá nhân tôi cho rằng, có lẽ nhà sản xuất đã tính toán thật kỹ càng và cẩn trọng. Bởi suy cho cùng họ biết ai mới là người chiếm vị trí spotlight!

Điểm trừ lớn nhất trong MV này có lẽ đến từ việc Sơn Tùng đã tập trung quá nhiều vào âm thanh và hình ảnh mà quên mất rằng đối với ca sĩ Việt, điều quan trọng nhất đó chính là hát phải rõ lời. 

Thế nhưng có vẻ "sếp" của các Sky đi ngược lại quy định ấy khi theo thời gian càng ngày những sản phẩm âm nhạc của chàng ca sĩ tài năng sinh năm 1994 này đều không rõ lời bài hát.

Thậm chí có nhiều khán giả phản hồi rằng, phải xem vietsub mới hiểu Sơn Tùng M-TP đang hát cái gì.

Dòng vietsub chạy trên MV Hãy trao cho anh

Một bài hát tiếng Việt phải sử dụng vietsub để hiểu? Phi lý hay không? 

Bài hát là lời tâm sự, cầu khẩn đầy khát khao của một chàng trai mới va vấp vào tình yêu, muốn trao đi hết và nhận về tất cả từ cô gái của anh ấy.

Thế nhưng, sự thì thào của Sơn Tùng khiến người xem có cảm giác rằng họ không cảm nhận được sự nồng nhiệt trong tình yêu của anh chàng rich-kid giàu có này.

Và đặc biệt hơn, ca từ không hàn lâm nhưng để thuộc được lời thì đó cả là một vấn đề.

Mặc dù vậy, suy cho cùng, anh chàng nhạc sĩ-ca sĩ sinh năm 1994 gốc Thái Bình đã khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O khi đã mạnh dạn mang một màu sắc tươi mới đến với nhạc Việt.

Dẫu trước mắt còn nhiều thách thức, thế nhưng ở góc độ nào đó MV Hãy trao cho anh xứng đáng với kì vọng từ phía khán giả và người yêu nhạc trẻ.

MV Hãy trao cho anh - Sơn Tùng M-TP:

Minh Anh