Bóng đá Anh

Havertz và hậu vệ Newcastle đòi tẩn nhau sau trận đấu

Căng thẳng đã bùng lên ở trận Newcastle thắng Chelsea khi Kai Havertz và Dan Burn lao vào nhau một cách thiếu kiềm chế.

Bàn thắng của Joe Willock đã giải quyết tình huống nảy lửa và chứng kiến Chích chòe leo lên thứ ba và chỉ kém nhà vô địch Man City 2 điểm và đội dẫn đầu Arsenal 7 điểm.

Trong khi đó, Chelsea đang tụt dốc ở vị trí thứ 8, vì vậy không có gì lạ khi họ không giữ được bình tĩnh.

Theo tờ The Sun, anh khó chịu với đồng nghiệp Dan Burn bên phía Newcastle về chuyện gì đó nên đã xông thẳng vào cầu thủ này như một võ sỹ. Ngay lập tức những người đứng xung quanh phải nhảy vào can thiệp.

Tuy nhiên, cả Almiron và Jacob Murphy lại đổ thêm dầu vào lửa khi cùng tiếp cận tiền vệ người Đức để trả đũa cho Burn. Kết quả là sân St. James' Park bỗng dưng lộn xộn như một bãi chiến trường. Cũng may là các trọng tài đã kịp thời can ngăn để làm dịu những cái đầu nóng nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Cuối cùng, Havertz đã được Jorginho và Callum Wilson hộ tống ra khỏi sân. Riêng tân binh Marc Cucurella của Chelsea định tham gia vào cuộc xung đột đã không đạt được mục đích khi chính đồng đội Edouard Mendy ngăn anh làm điều này.

Đây là trận thua quốc nội thứ 4 của Chelsea và khiến họ kém vị trí thứ tư 8 điểm. Thực tế là họ không có một chiến thắng quốc nội kể từ ngày 16 tháng 10.

The Blues đã trải qua 5 trận Premier League không thắng và 6 trận trên mặt trận quốc nội nếu tính cả việc họ bị loại khỏi Carabao Cup.

Kết quả là, The Blues có thể tiến bước vào giai đoạn nghỉ cho World Cup 2022 với vị trí thứ 9 trên BXH, nếu như Fulham đánh bại Manchester United vào tối nay.

Đăng Nguyên