Hậu trường

Hậu vệ cánh hay nhất Ngoại hạng Anh suýt bỏ bóng đá vì mẹ mất đột ngột

Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha là Joao Cancelo cho biết đã cân nhắc chia tay bóng đá  sau cái chết của mẹ đẻ cách đây 9 năm.

Filomena Cancelo – mẹ của Cancelo đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây 9 năm. Lúc mẹ mất, Cancelo đang là cầu thủ trẻ của học viện bóng đá Benfica, Bồ Đào Nha và cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ trước mắt: “Khi mẹ mất, tôi cảm thấy như mình đang ở dưới đáy giếng. Tôi cảm thấy như một con rô bốt phải làm công việc của nó, sau đó về nhà, rồi ngày này qua ngày khác vẫn như vậy. Mẹ mất, tôi không thích bóng đá nữa mà chỉ đá bóng vì phải như thế. Tôi thực sự đã nghĩ tới việc từ bỏ vì thấy bóng đá chẳng mang lại lợi ích gì.  

Lúc đầu nó không dễ dàng, tôi chẳng thể cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi không có khao khát nhưng buổi nói chuyện với bố và tình yêu với môn thể thao này đã giúp tôi vượt qua.

Tình yêu của tôi dành cho các trận đấu dần trở lại, nụ cười cũng thế. Đó là cuộc sống. Tôi thấy rằng dù mất mát lớn thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp về phía trước. Tôi đã đọc rất nhiều điều về các chiến binh và những thứ như vậy thực sự có ảnh hưởng tới tôi.

Có những lúc, tôi rất muốn có thể trò chuyện với mẹ bởi tôi luôn cảm thấy thiếu vắng dù mình có giành được thành công nào quan trọng đi nữa. Nó như thể trái tim tôi trống rỗng vì mẹ không có ở đây.

Ở Bồ Đào Nha, tôi luôn tới nghĩa trang thăm mộ mẹ, bởi ở nơi đó tôi mới cảm thấy mọi thứ dễ chịu và thanh thản. Dù bà không còn ở cạnh tôi nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ dõi theo mình. Nhờ đó, tôi cảm thấy tốt hơn. Mỗi khi chơi bóng trên sân, dù ở Manchester hay ở trong màu áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, tôi luôn có cảm giác bà đang dõi theo", Cancelo nhấn mạnh.

DUY PHONG