Sự kiện

Hậu Trung thu, rác thải tràn ngập phố cổ Hà Nội

Sau Trung thu, tại các tuyến phố cổ của Hà Nội, từ vỉa hè, trên ghế đá, dưới lòng dường,.. lại ngập trong rác do người bán hàng, du khách đi chơi để lại.

Tối 1/10 (tức 15/8 Âm lịch), rất đông người dân đã đổ về khu vực các tuyến phố cổ của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Chiếu... để vui chơi, mua sắm khiến nơi đây luôn trong tình trạng quá tải.

Đến khuya cùng ngày, khi lượng du khách đã vãn cũng là lúc khung cảnh náo nhiệt, rực rỡ sắc màu được thay thế bằng hình ảnh những đống rác thải nằm la liệt khắp mặt đường.

Mặc cho những thông tin tuyên truyền về việc xả rác, bảo vệ môi trường sống, hạn chế sử dụng ni-lông... thì Trung thu 2020 vẫn giống như các dịp lễ khác, nhiều người vẫn thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, vô tội vạ. Thậm chí, một số người dân còn phản bác "vì không có đủ thùng rác" để bào chữa cho hành động xả rác của mình.

Rác thải trần ngập dưới các ghế đá.

Rác thải ngổn ngang dưới chân các bạn trẻ "nam thanh nữ tú".

Nhiều phương tiện phải đánh lái khó khăn khi di chuyển qua những bãi rác lớn.

Chiếc đèn ông sao vứt lê dưới lòng đường.

Chiếc xe đẩy chất đầy túi ni -lông, cốc nhựa dùng một lần, pháo giấy. Chị Nhung (Nhân viên vệ sinh môi trường) cho biết ngay từ 18h nhiều nơi trên phố đã xuất hiện rác.

Được biết, thời điểm những ngày lễ, công ty vệ sinh môi trường đã phải huy động thêm lực lượng để xử lý khối lượng lớn rác thải khi phiên chợ đêm vừa kết thúc. Theo các công nhân, những ngày này ai cũng phải tăng ca đến 4-5 giờ sáng, có khi còn muộn hơn, chị Nhung chia sẻ:"Chúng tôi chỉ có một mong muốn chung là người dân có ý thức hơn, vứt rác đúng nơi quy định để giữ gìn môi trường sạch đẹp".

Thành Nam - Đức Trọng