An ninh - Hình sự

Hát karaoke lúc nửa đêm, 1 người bị hàng xóm đâm tử vong

Gia đình anh Tr. hát karaoke đêm khuya, bà Huê mất ngủ nên qua nhắc nhở. Tức giận vì bị mất hứng, Tr. tắt máy karaoke, đuổi theo chửi bà H. và bị đâm tử vong.

Án mạng từ tiếng hát lúc nửa đêm

Ngày 9/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến dàn karaoke với âm thanh quá lớn.

Hiện trường vụ án.

Bên cạnh đó, công an cũng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Minh, SN 1998, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào 21h mùng 6/10, gia đình anh Trương Hoàng Tr., SN 1971, ngụ tại ấp Bình Chánh, xã Phú Lý Nai tổ chức tiệc rượu và hát karaoke.

Đến 23h cùng ngày, do đã khuya cần đi ngủ nên bà Đoàn Thị Huê, hàng xóm của anh Tr. sang nhắc nhở, đề nghị ngừng hát không gây ồn ào ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người hàng xóm xung quanh.

Sau đó, anh Tr. cũng ngại với hàng xóm nên đã tắt máy karaoke nhưng do bực tức vì bà Huê làm “mất hứng” nên anh Tr. đi ra ngoài cổng chửi bà Huê.

Không dừng lại ở đó, anh Tr. còn theo tới cổng nhà bà Huê chửi bới, khiến bà Huê tức giận với cách hành xử thiếu văn minh của hàng xóm. Lúc này từ trong nhà, thấy mẹ bị chửi nên con trai của bà Huê là Nguyễn Hoàng Minh cầm theo 1 viên gạch và 1 con dao nhanh chóng đi ra cổng.

Minh chẳng nói chẳng rằng xông thẳng đến chỗ của anh Tr. dùng gạch, dao tấn công. Mặc dù bà Huê và 1 người con trai khác của bà có can ngăn nhưng Minh vẫn cố tấn công anh Tr. khiến anh gục tại chỗ.

Hậu quả nặng nề

Thấy anh Tr. bị thương, anh Nguyễn Thái Bình, anh trai Minh cùng bà Huê chạy tới đưa anh Tr. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh này đã tử vong sau đó. Trước vụ việc nghiêm trọng trên, người dân địa phương đã báo tin cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số nhân chứng, điều tra vụ việc.

Hung khí gây án.

Sau khi gây án, biết mình không thể thoát tội, Nguyễn Hoàng Minh đến Công an xã Phú Lý đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc trên.

Minh khai, bản thân và anh Tr. trước nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Tình làng nghĩa xóm xưa nay vẫn tốt đẹp. Minh thấy ân hận khi đã xuống tay với hàng xóm của gia đình.

Khi PV có mặt tại huyện Vĩnh Cửu nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng này, xóm nhỏ vẫn bao trùm một màu tang thương. Từ đầu làng cuối xóm, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về vụ án Minh sát hại Tr.. Bởi, xưa nay 2 gia đình trên đều là những người sống tình nghĩa, có trước có sau, không xích mích gì với hàng xóm láng giềng.

“Ngày hôm đó, nhà anh Tr. có tiệc vui ăn nhậu, hát hò nên loa karaoke có làm ảnh hưởng đến hàng xóm như chúng tôi thật. Tuy nhiên nghĩ lâu lâu họ mới có tiệc vui nên để họ hát hò cho thoải mái, chúng tôi cũng chẳng ý kiến gì.

Có lẽ, do nhà bà Huê sát bên nên mới sang nhắc nhở anh Tr. vì lúc đó cũng hơn 23h rồi. Hai bên có lớn tiếng qua lại. Khi tiếng hát tắt đi thì tiếng la hét chửi bới càng lớn, anh Tr. còn đuổi theo bà Huê đến tận cổng để chửi”, ông Nguyễn Huy Hoàng, hàng xóm của nạn nhân cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Linh cho biết, lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên khó có thể ngăn cản được.

“Lỗi thuộc về tất cả mọi người nhưng tổn thất nặng nề nhất vẫn là gia đình anh Tr.. Tuổi trẻ, công việc, gia đình còn đó, giờ là lao động chính nhưng lại ra đi...

Có lẽ hàng xóm nên hành xử với nhau văn minh hơn. Nhất là việc hát hò vui chơi nên hạn chế giờ trưa hoặc đêm khuya, dễ dẫn đến những sự việc quá đau lòng”, bà Linh nhấn mạnh.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Tr. cho gia đình lo hậu sự. Riêng đối tượng Minh hiện đang bị tạm giữ hình sự để lấy lời khai điều tra về vụ án mạng nghiêm trọng. Những người liên quan cũng lần lượt được công an mời lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.