An ninh - Hình sự

Hành trình xuyên đêm băng rừng, lội suối truy bắt hung thủ giết người

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã xuyên đêm băng rừng, lội suối truy bắt đối tượng chém chết chú họ, cướp tài sản.

Người đàn ông tử vong trong chòi rẫy với nhiều vết chém

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an Tp.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng chém chú họ tử vong, cướp tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Y.K.B. (50 tuổi, trú tại xã Hoà Xuân, Tp.Buôn Ma Thuột).

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/10, chị H.N. (21 tuổi, là cháu ruột của ông Y.K.) đến rẫy của gia đình ở buôn Buôr, xã Hoà Xuân cạnh rẫy của ông Y.K. để hái cà phê.

Lực lượng công an băng rừng, lội suối truy bắt hung thủ giết người.

Thời điểm này, thấy cửa nhà khoá ngoài nên chị N. nghĩ ông Y.K. đi vắng. Tuy nhiên, sau đó chị N. thấy vết máu và nhìn qua khe cửa sổ thì phát hiện bác mình nằm sấp giữa nền nhà, trên người có nhiều vết chém.

Ngay sau đó, chị N. đã hô hoán người thân và trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật  hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định trên người nạn nhân nhiều vết thương.

Cơ quan công an nhận định, vụ án mạng có thể xảy ra từ 1 đến 2 ngày trước đó, tử thi đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Giữa nền nhà vẫn còn bày nguyên các dụng cụ nồi niêu, bịch nilon đựng rượu và ly chén dùng để ăn nhậu.

Thượng tá Lê Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy kẻ thủ ác ra tay rất dã man và tàn độc. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Thượng tá Hải đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị quyết tâm sớm tìm ra hung thủ.

Vị trí đối tượng bỏ lại chiếc xe máy của nạn nhân trong quá trình bỏ trốn.

Ngay sau đó, rất nhiều đối tượng nghi vấn được cơ quan điều tra dựng lên và mời về trụ sở làm việc. Trong đó, Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cháu họ của nạn nhân là đối tượng tình nghi gây ra vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm này, Y Wiêt không có mặt tại nhà.

Trước tình hình trên, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an Tp.Buôn Ma Thuột và Công an huyện Buôn Đôn đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác lần theo các dấu vết truy tìm Y Wiêt.

Đến khoảng 1h ngày 18/10, sau khi đi bộ gần 10km đường rừng, lội suối, một tổ công tác đã bắt giữ được Y Wiêt tại một chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, giáp ranh với nước bạn Campuchia.

Lời khai của hung thủ

Bước đầu, tại cơ quan công an, Y Wiêt đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết cho chú họ.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 16h ngày 15/10, ông Y.K. gọi Y Wiêt sang nhà để trả nợ số tiền 200.000 đồng. Khi đi, Y Wiêt có cầm theo một con dao dài khoảng 50cm.

Tại nhà ông Y.K., cả 2 uống hết 4 lít rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Y.K. nói không trả 200.000 cho Y Wiêt nên cả 2 xảy ra xô xát.

Đối tượng Y Wiêt (làm việc tại cơ quan điều tra. 

Sẵn có men rượu trong người, Y Wiêt đã cầm con dao chém lkhiến ông Y.K. tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, Y Wiêt cướp lấy chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi về nhà thay quần áo và lẫn trốn vào một chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, giáp ranh nước bạn Campuchia.

Hiện cơ quan công an đã truy thu được hung khí gây án cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Y Wiêt theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Lê Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến án mạng đau lòng. Khuyến cáo các cơ quan đoàn thể địa phương cần tuyên truyền, giải quyết mâu thuẫn kịp thời. Đặc biệt, người dân cần tiết chế các cuộc ăn nhậu để tránh hậu quả không đáng có.

Khánh Ngọc