An ninh - Hình sự

Hành trình vượt nghìn km, bỏ ăn Tết truy tìm hung thủ giết chủ nhà nghỉ

Giáp Tết năm 2011, các chiến sĩ Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) nhận tin sét đánh ngang tai khi chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Ngọc G. bị sát hại. Bao nhiêu dự định, kế hoạch nghỉ Tết như tan biến để tập trung làm rõ thủ phạm của vụ án này.

Nhân viên cũ nhận sát hại bà chủ

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 9/1, một vị khách đến thuê phòng nghỉ tại nhà N.G ở thị tứ ngã tư La thuộc xã Minh Khai (Hưng Hà, Thái Bình) từ đêm hôm trước phát hiện chủ nhà nghỉ này tử vong trong phòng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc G. (49 tuổi), bị giết ngay tại phòng ngủ với 9 vết đâm, trong đó có vết đâm vào tim và bụng dẫn đến tử vong. Cổ của nạn nhân vẫn còn quấn, siết bằng dây sạc điện thoại… Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị giết khoảng từ 23h đến 24h ngày 8/1.

Tài sản trong phòng bị lục soát, khóa két sắt vẫn cắm nhưng không mở được. Theo xác định sơ bộ, nạn nhân bị mất 1 xe máy Air Blade, 1 dây chuyền 3 chỉ vàng tây, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động…

Đối tượng Luân và Uyên.

Ban chuyên án nhận định: Đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Trong số những đối tượng tình nghi có Lương Thị Hiền (26 tuổi), trú tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái), hiện trọ tại thị trấn Hưng Hà. Hiền chính là nhân viên cũ của nhà nghỉ N.G. 23h ngày 8/1, Hiền là người đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng vào máy của nạn nhân.

Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Hiền nhận tội và trình bày một loạt hành vi của mình. Tuy nhiên, Hiền không phải thủ phạm mà chỉ bịa ra các lời khai để được mọi người... biết đến.

Sự thật...

Sau nhiều manh mối và chứng cứ, đến 28/1, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng gây án chính là Nguyễn Thành Luân, 24 tuổi, hiện trú tại xã Minh Hòa, Hưng Hà (Thái Bình).

Thời điểm đó, Luân đang cùng với người yêu là Lê Thị Uyên, 19 tuổi, quê ở xã Hồng Minh, Hưng Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

1h ngày 31/1 (28 Tết), xác định Luân và Uyên đang lẩn trốn tại Tây Nguyên, tổ công tác đầu tiên gồm 5 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Nhâm Ngọc Bình, Phó trưởng phòng PC45 chỉ huy đã lên đường làm nhiệm vụ. Có mặt tại tỉnh Đắk Nông lúc 8h ngày 29 Tết. Các chiến sĩ ngay lập tức liên hệ với Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông xuống xã Đắk R'la thuộc huyện Đắk Mil xác minh. Việc xác minh của tổ công tác gặp vô vàn khó khăn.

Ngày 2/2 (30 Tết), phát hiện đối tượng có mối quan hệ tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, tổ công tác thứ 2 tiếp tục phải lên đường. Chiều 30 Tết, tại hội trường Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình diễn ra việc chọn lựa tổ công tác lên đường. Hơn 20 người có mặt đều xung phong. 3 cán bộ do Thượng tá Nguyễn Đức Cảnh, điều tra viên cao cấp, Đội trưởng Đội Án sở hữu chỉ huy lên đường vào huyện Đắk Hà vào trưa mùng 1 Tết.

Sau bữa cơm thết của Công an huyện Đắk Hà, tổ công tác lập tức vào việc.

Luân đang ở nhà một người quen trong thung lũng, phía sau là rừng rậm nên rất khó truy bắt tại nhà. Thượng tá Trần Minh Quang quyết định cho các trinh sát dụ Luân ra ngoài đường để bắt.

13h ngày mùng 2 Tết, Luân bị bắt cùng chiếc điện thoại tang vật cướp của nạn nhân. Các trinh sát cũng đã bắt giữ Uyên sau đó.

Tại cơ quan công an, cặp tình nhân khai đã có chủ ý chiếm đoạt tài sản khi vào nhà nghỉ N.G thuê phòng. Bởi vậy, chúng cố ý xin thuê phòng 117, ngay sát cạnh phòng ngủ 116 của chị G.

23h ngày hôm đó, Luân bảo chị G. mua 2 lon nước ngọt mang về phòng. Đi lại nhiều lần ở đó, phát hiện con dao Thái Lan để trên nóc tủ bán hàng, đối tượng đã lấy rồi đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Nghe nạn nhân vẫn kêu, Luân liền lấy dây sạc điện thoại di động quấn vào cổ chị, siết cho đến khi nạn nhân chết hẳn…

Sau khi lục lọi, lấy một số tài sản của nạn nhân nhưng không mở được két bạc, Luân cùng Uyên bỏ trốn bằng chiếc xe máy Air Blade của nạn nhân. Ra đến bến phà Tịnh Xuyên, Luân phi chiếc xe máy xuống sông Trà Lý nhằm phi tang.

Chiều mùng 3 Tết, sau khi củng cố lời khai của đối tượng, một tổ công tác đưa Luân đến bến phà Tịnh Xuyên để chỉ chỗ vứt chiếc xe máy tang vật. Không tìm được thợ lặn, các trinh sát hình sự đành làm thay công việc của họ và chỉ sau vài lần quăng lưỡi câu, công an đã tìm ra chiếc xe máy tang vật

Thông tin trên An ninh Thủ đô, ngày 14/2, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ giết hại chủ nhà nghỉ N.G.

Mộc Miên (Tổng hợp)