An ninh - Hình sự

Hành trình truy bắt kẻ ném mìn tiệm vàng chỉ để cho… bõ ghét

Do ghen ăn tức ở, Vũ đã chế tạo mìn ném vào nhà chủ tiệm vàng. Gây án xong, hắn bỏ nhà, cải trang, đi lang thang, nhặt ve chai để trốn công an truy bắt.

Ném mìn tiệm vàng, cướp xe máy bỏ trốn

Theo tài liệu điều tra của Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, vào khoảng 21h ngày 17/3, ông Vũ Văn Tuân (SN 1957, trú tại số 22, Do Nha 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đến Công an phường Quán Toan trình báo về việc trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, ông Tuân đang ở nhà thì bị một đối tượng nam giới dùng hung khí đe dọa, khống chế, cướp đi chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 sau đó phóng xe bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trung tá Đinh Trọng Chiềm, Trưởng Công an quận Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra đã làm rõ được đối tượng Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú tại số 78, Hải Triều, phường Quán Toan) đi bộ đến cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, ở số 75, Hải Triều do anh Đỗ Thăng Long (SN 1973) làm chủ.

Lúc này, trong cửa hàng vàng bạc Đức Đệ có 4 người, gồm chủ nhà Đỗ Thăng Long và 3 người khách đến mua vàng. Phạm Anh Vũ đã ném 2 vật gây nổ vào trong cửa hàng, làm hư hỏng 7 tủ trưng bày vàng bạc, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. 2 người khách đang vào mua hàng cũng bị thương.

Sau đó, Phạm Anh Vũ bỏ chạy đến đường Do Nha 2, vừa chạy vừa ném nhiều vật gây nổ để uy hiếp những người truy đuổi, đồng thời dùng dao đâm gây thương tích cho anh Phạm Vũ Bảo Trung (SN 1993, trú tại số 32, lô 3, ngõ 166 Chùa Hàng, quận Lê Chân) là người truy đuổi đối tượng.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Anh Vũ chạy vào nhà ông Tuân, khống chế và cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 lúc này đang dựng ở sân nhà ông Tuân rồi phóng xe tẩu thoát.

Ông Tuân kể lại, vào thời gian trên, ông đang đứng ở sân nhà mình thì Phạm Anh Vũ chạy vào hỏi mượn xe nhưng ông Tuân không đồng ý. Nghe vậy, Vũ liền cầm 1 vật hình trụ tròn dài khoảng 1m chỉ vào ông Tuân đe dọa: “Ông muốn chết à?”. Do lo sợ, ông Tuân không dám chống cự, để Vũ lấy xe đi.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng hành động hết sức manh động, nếu không nhanh chóng bắt giữ có thể đối tượng sẽ tiếp tục gây án, ngày 19/3/2021, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và báo cáo Công an thành phố. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án mang bí số 421B do phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan điều tra, phá án.

Thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, phòng Cảnh sát hình sự  cùng Công an quận Hồng Bàng và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động cán bộ chiến sĩ, phương tiện để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, do đối tượng hoạt động đơn lẻ, từ lúc bỏ trốn không liên hệ với gia đình, bạn bè, cũng không sử dụng điện thoại, mạng xã hội… nên việc truy tìm dấu vết, tung tích của đối tượng gặp không ít khó khăn.

Đi nhặt ve chai, tắm sông, ngủ ngoài đường để trốn truy bắt               

Với tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng, các thành viên ban chuyên án 421B, trong đó chủ công là Công an quận Hồng Bàng và phòng Cảnh sát hình sự đã kiên trì rà soát các mối quan hệ của đối tượng, khu vực đối tượng có thể ẩn nấp để truy bắt.

Đến 0h15 sáng ngày 15/4, nguồn tin trinh sát báo về cho biết có 1 nam giới lang thang nhặt ve chai, lúc nào cũng đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt có đặc điểm nhận dạng giống với Phạm Anh Vũ đang lảng vảng tại khu vực quận Lê Chân.

Mìn do Vũ chế tạo được công an thu giữ.

Nhận định thời cơ phá án đã đến, 0h15 ngày 15/4, tổ công tác do ban chuyên án 421B phân công đã bí mật áp sát, bắt giữ an toàn Phạm Anh Vũ khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực chợ Cột Đèn, và đưa về trụ sở Công an quận Hồng Bàng.

Tại cơ quan công an, Phạm Anh Vũ bước đầu khai nhận, do tính nết, tư tưởng có phần cực đoan, không bình thường, Vũ vốn là hàng xóm gần nhà có thái độ thù ghét cửa hàng vàng bạc Đức Đệ nên đã gây nổ ở cửa hàng.

Về nguồn gốc vật liệu nổ, Vũ khai y tự nghiên cứu, chế tạo ra. Sau khi gây nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, Phạm Anh Vũ cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 của ông Vũ Văn Tuân, điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, xã An Hồng, huyện An Dương thay quần áo, vứt lại 3 vật liệu nổ, sau đó y chạy xe máy đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão, đẩy xe xuống sông để phi tang.

Chiếc xe máy mà Vũ cướp của ông Tuân được trục vớt.

Từ đó, Phạm Anh Vũ đi lang thang nhặt ve chai kiếm sống, ban ngày xuống sông tắm, tối về ngủ vạ vật ngoài đường để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Cùng với việc bắt giữ an toàn đối tượng, ngay trong sáng 15/4, ban chuyên án cũng đã chỉ đạo thu hồi chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 chìm dưới sông và thu được 3 quả nổ cùng kíp nổ và các tang vật liên quan, phục vụ quá trình điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Sau khi chuyên án được phá, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của ban chuyên án 421B nói chung, các đơn vị phá án: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hồng Bàng nói riêng.

Đây là thành tích, chiến công đầu tiên mà các lực lượng Công an thành phố hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Lê Khắc Nam và Giám đốc Công an TP.Hải Phòng yêu cầu Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, mở rộng án, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.