Dân sinh

Hành trình chinh phục ước mơ của chàng đô vật mắc hội chứng "người cá"

Zion Clark, 22 tuổi, là một đô vật kỳ lạ. Tuy cơ thể không lành lặn nhưng anh vẫn theo đuổi môn thể thao đòi hỏi sức mạnh này. Với tài năng và nghị lực phi thường anh đã trở thành một đô vật tự do chuyên nghiệp.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Zion Clark (ở Ohio, Mỹ) sinh ra với một rối loạn di truyền hiếm gặp có tên Caudal Regression (hội chứng người cá). Hội chứng này làm suy yếu sự phát triển của phần cột sống bên dưới.

Mặc dù bị khuyết đôi chân nhưng Zion vẫn theo đuổi môn thể thao đòi hỏi sức mạnh là đô vật.

Vì thiếu đi đôi chân mà suốt thời thơ ấu Zion thường xuyên trở thành nạn nhân bị bắt nạt. Tuy nhiên, những lời mỉa mai, miệt thị không ngăn được anh nỗ lực phấn đấu vì ước mơ của mình. "Tôi bắt đầu đấu vật từ năm lớp hai. Khi tôi còn nhỏ, trong vài trận đánh đầu tiên, tôi không biết phải làm gì, nên làm gì với những đối thủ của tôi. Một số đứa trẻ sợ hãi khi phải đánh nhau với tôi và tôi cũng sợ phải vật lộn với chúng. Tôi không biết mình đang làm gì”, chàng thanh niên tâm sự.

Thành công bao giờ cũng bắt đầu từ những khó khăn, Zion thừa nhận trong trận đấu đầu tiên một số đứa trẻ sợ vật lộn với anh, nhưng vượt qua thử thách và sai sót Zion dần thích nghi với bộ môn này. Sinh ra thiếu đi đôi chân không ngăn được chàng trai trẻ làm những điều mình thích.

Zion đã dành rất nhiều thời gian để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Zion đã đầu tư rất nhiều thời gian để luyện tập môn đấu vật. Giờ đây anh tập luyện 2 lần một ngày và 6 ngày mỗi tuần để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Với Zion "cách tốt nhất để đối phó với sự khinh thường là sử dụng chính sự khinh ghét đó để nâng mình lên".

Mặc dù những năm tháng học trung học không phải là thời gian tuyệt vời nhất đối với Zion nhưng anh đã xoay chuyển mọi thứ vào năm cuối. Bằng nghị lực phi thường Zion đã chăm chỉ học tập và bước chân vào cánh cửa đại học. Thành công hiện tại của Zion không thể thiếu những lời động viên, cổ vũ của người mẹ nuôi của anh là Kimberlli. Zion rất biết ơn người mẹ của mình: “Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết”.

 Mẹ nuôi của anh là Kimberlli đã luôn cổ vũ con trai theo đuổi ước mơ.

Nói về ước mơ trong tương lai Zion tự tin chia sẻ: "Ước mơ và hoài bão của tôi? Một ngày nào đó, tôi muốn vào đội tuyển Olympic và trở thành một trong những đô vật tự do giỏi nhất thế giới. Bài học lớn nhất tôi học được là mọi thứ sẽ không luôn đi theo cách bạn muốn. Bạn phải làm việc với những thứ mà mình có. Một khi bạn làm được điều đó, nhiều cánh cửa sẽ bắt đầu mở ra". Hy vọng trong tương lai không xa chàng trai đầy nghị lực sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Minh Hoa (t/h theo Dân trí, Dân Việt)