Quan điểm

Hạnh phúc là sự cho đi

Ngộ nhận nhiều người mắc phải đó là kiếm tìm cho mình thật nhiều tiền bạc, danh vọng vì ngỡ đó là hạnh phúc. Tuy nhiên, đích thực của hạnh phúc nằm ở sự cho đi.

Nhiều tháng nay, cứ vào mỗi sáng hàng tuần, nhiều thành viên của một Hội tự nguyện ở  quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng lại gọi nhau dậy thật sớm để mở cửa cho "gian hàng" đặc biệt của Hội.

Gian hàng nơi đây không dùng để kinh doanh thu lợi nhuận mà là một nơi để ai thiếu đến lấy, ai dư thì đến cho. Từ người bán hàng rong cho đến sinh viên, người đi làm...hễ ai cần đồ gì thì cứ đến lấy, ai có đồ dư thì mang đến ủng hộ.

Anh Nguyễn Văn Cường (SN 1968) là người đề xuất triển khai mô hình này cho biết, cách đây 1 năm, cũng tại nơi này anh cũng đã mở một gian hàng quần áo "0 đồng" để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Xuất phát từ tình yêu thương, khi thấy qua đợt lụt vừa rồi, nhiều người khó khăn quá, chúng tôi đã động viên những thành viên trong Hội đóng góp, ủng hộ để chia sẻ lại với những hoàn cảnh còn khó khăn, túng thiếu. Đa phần người đến nhận là người lao động làm nghề chạy xe ôm, mua bán ve chai, bán vé số, người lang thang cơ nhỡ", anh Nguyễn Văn Cường nói.

Quán cơm 2.000 đồng mở ra nhằm mục đích phục vụ người nghèo. Ảnh internet

Với người nghèo, đặc biệt gặp năm khó khăn như năm nay, việc nhận được những món quà, hay bữa cơm từ thiện thực vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Còn những người mang tấm lòng Bồ Tát, việc san sẻ cho người khác mang đến cho họ sự an yên và hạnh phúc rất lớn.

“Cô, bác ăn ngon miệng thì chúng tôi hạnh phúc rất nhiều”, đó là phương châm hoạt động của quán cơm Yên Vui, quán cơm có giá 2.000 đồng tại số 136 ngõ 88 Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) do các thành viên Quỹ từ thiện Bông Sen làm chủ, nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi đón nhận trong tay những suất cơm giá 2.000 đồng, những người lao động nghèo không giấu nổi niềm vui. Tất cả đều đứng ngay ngắn xếp hàng cầm trên tay những tờ tiền lẻ, được vuốt kỹ phẳng phiu như cách để họ trân trọng những người đã mang đến bữa ăn ngon, mang đến chút hạnh phúc, ấm áp và sự sẻ chia đầy tình người trong mùa đông lạnh giá.

Với những người mang đến hoạt động thiện nguyện này, niềm vui của người nhận chính là chất liệu làm nên sự hạnh phúc trong họ.

Nguồn yêu thương nằm sâu trong mỗi chúng ta. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ xoa dịu đau khổ của người khác sẽ mang tới cho người sẻ chia những giá trị không thể đong đếm. Ngược lại, nếu chỉ khư khư, tham lam ôm lấy mọi danh lợi, tiền bạc về mình, bất hạnh là điều không thể tránh.

Câu chuyện một nghị sĩ Brazil phải từ chức sau khi bị cảnh sát phát hiện dấu gần 5.500 USD tiền ăn chặn hỗ trợ COVID-19 trong quần lót mình đang mặc, ở phần sau mông được nhắc nhiều đến trong thời gian gần đây như một vết đen tối tăm trong cơn hoạn nạn của thế giới.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh cảnh sát khám nhà ông này để phục vụ một cuộc điều tra của Văn phòng tổng trưởng ban tài chính nước này về nghi ngờ các khoản tiền chi hỗ trợ COVID-19 với tổng tiền tới 3,5 triệu USD bị ăn chặn.

Các tờ báo lớn của Brazil trong đó có tờ Folha de S. Paulo và tờ Estado de S. Paulo cho biết, cảnh sát đã phát hiện gần 18.000 USD tại nhà ông Rodrigues và gần 5.500 USD trong số đó được ông này dấu trong quần lót mình đang mặc thời điểm cảnh sát khám xét, ở phần sau mông.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn mà mỗi người phải tự quyết định, cho dù phải đấu tranh nhiều thế nào. Lựa chọn là tùy thuộc mỗi người nhưng có một điều chắc chắn: Hạnh phúc luôn nằm ở sự cho đi.