Sự kiện

Hạnh phúc khoảnh khắc chào đón những công dân đầu tiên năm 2019

Khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, bác sĩ cùng các ông bố bà mẹ vô cùng xúc động chào đón những công dân Việt Nam đầu tiên năm 2019.

Báo Lao Động đưa tin, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), TS Trần Danh Cường - Giám đốc bệnh viện chia sẻ, vào lúc 0h5', bé sơ sinh chào đời đầu tiên của năm 2019 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé gái, nặng 2.800gr. Bé là con thứ 2 của cặp vợ chồng còn rất trẻ. Chồng 25 tuổi, vợ 21 tuổi. Lần sinh mổ thứ nhất của người mẹ cách đây hơn 1 năm. Bé gái chào đời đủ tháng. Mẹ được sinh mổ lấy thai.

Vào thời điểm chào đón công dân đầu tiên tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, ban Giám đốc đã có mặt đầy đủ và tặng quà cho cặp vợ chồng trẻ cùng bé sơ sinh.

Ở bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), khi đồng hồ điểm 0h đầu năm 2019, 3 bé gái và một bé trai cùng khóc vang chào đời.

Nguồn tin trên VnExpress, bé trai đầu tiên nặng 3,25kg, được gia đình dự định đặt tên là Duy Phúc.

Cùng thời điểm đó, 3 bé gái cũng chào đời từ 3 sản phụ Nguyễn Thị Thanh Lan (28 tuổi), Nguyễn Bích Hiền (43 tuổi) và một sản phụ từ Đắk Lăk.

Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng mẹ con sản phụ sinh vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc bệnh viện Từ Dũ trực tiếp đỡ sinh công dân nhí đầu tiên và tặng quà cho gia đình các cháu bé sinh vào thời khắc chuyển giao năm mới xúc động: "Dù đã nhiều lần trải qua việc trực lễ, tết nhưng lúc nào đón các công dân đầu tiên của năm mới chào đời chúng tôi cũng xúc động và hạnh phúc hơn".

Tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, sản phụ 24 tuổi vượt cạn thành công. Bà mẹ trẻ khóc òa khi nghe tiếng con khóc chào đời. Đó là bé trai nặng 3,3kg chào đời lúc 0h.

5 phút sau, một bé trai kháu khỉnh trong ca đỡ sinh đầu tiên tại bệnh viện Phụ sản Cần Thơ chào đời. Ông bố trẻ hạnh phúc trao những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào đến vợ và "thiên thần nhỏ"của gia đình.

Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, dự kiến trong ngày Tết Dương lịch năm 2019, bệnh viện sẽ đón thêm khoảng 60 bé lần lượt chào đời, đánh dấu sự sinh sôi nảy nở với ước mong một năm mới may mắn, đủ đầy, trọn vẹn.

Mộc Miên (Tổng hợp)