An ninh - Hình sự

Hàng xóm chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện đôi vợ chồng chết trong nhà trọ

Cánh cửa phòng trọ được mở ra, người dân bàng hoàng thấy cảnh đôi vợ chồng nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương. Nhiều người thương xót khi cả hai tử vong để lại con nhỏ còn thơ dại.

Video hiện trường vụ án mạng

Hình ảnh kinh hoàng sau cánh cửa

Ngày 7/1, lãnh đạo Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết, vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 1 cặp vợ chồng tử vong trong nhà trọ. Đơn vị này cũng đang cùng hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng ngày 6/1, người dân sống tại một dãy nhà trọ trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thấy căn phòng trọ số 75 của vợ chồng anh Điểu Ngọc H. (SN 1984) và chị T.H. (SN 1989), cùng ngụ tỉnh Bình Phước, đóng chặt. Họ gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy vợ chồng này phản hồi.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân nhìn qua khe cửa thì phát hiện cả hai đang nằm bất động trên vũng máu. Do cửa khoá trái bên trong, người dân ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng. Công an đến hiện trường thì phát hiện cả hai đã chết trước đó nhiều giờ.

Căn nhà trọ, nơi phát hiện vụ việc đau lòng.

“Khi cánh cửa phòng trọ mở ra, ai cũng hoảng hốt khi thấy thi thể người vợ nằm cạnh chiếc xe máy, gần đó là người chồng, cả căn phòng máu chảy khắp nơi. Mùi tanh của máu rất khó chịu nên không ai dám lại gần. Nhưng nhìn từ xa thì thấy phần cổ người vợ có nhiều vết thương, người chồng cũng không ngoại lệ”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

“Lúc công an mở cửa, cả hai vợ chồng vẫn mặc quần áo đàng hoàng, riêng người vợ thì nằm chết cạnh chiếc xe máy. Bên cạnh thi thể người chồng vẫn còn một hộp cơm ăn dở. Cảnh tượng lúc này sợ lắm, chẳng ai dám lại gần để nhìn tiếp. Lực lượng chức năng sau đó phong toả toàn bộ khu vực, những người trong khu trọ sống gần phòng của nạn nhân cũng được công an lấy lời khai để điều tra”, chị T. kể lại.

Bỏ lại 2 con nhỏ

Sau khi có mặt phong toả hiện trường, phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm bên trong phòng trọ của hai nạn nhân. Bước đầu xác định, cả hai tử vong do vật sắc nhọn gây thương tích, phần cổ hai người có nhiều vết thương lớn, dẫn đến mất máu. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cả hai tử vong.

Theo thông tin từ người dân sống xung quanh nhà trọ, trước một ngày xảy ra vụ án, mọi người vẫn thấy chị T.H. đi làm công ty và trở về nhà. Cả hai sinh sống tại khu vực nhà trọ trên đã được một thời gian.

Cảnh tượng hãi hùng khi cánh cửa mở ra.

“Tôi không thấy hai vợ chồng này cãi vã nhau bao giờ. Khu trọ trên toàn là những người tỉnh lẻ lên làm công ty, cứ sáng là đi làm nên gặp nhau cũng gật đầu chào qua chứ không thân thiết nhiều. Đến sáng, công an phong toả hiện trường thì tôi mới tá hoả. Một số thông tin cho rằng người chồng giết vợ rồi tự sát. Tuy nhiên vẫn phải chờ cơ quan chức năng giám định mới biết được”, anh N.H.H. - hàng xóm nạn nhân chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, anh Điểu Ngọc H. và chị T.H. kết hôn với nhau năm 2014. Sau đó, họ sinh được 2 người con, lần lượt là Điểu V.K.L. (SN 2015) và Điểu V.G.K. (2009). Cả hai đang được người nhà ở tỉnh Bình Phước nuôi dưỡng, còn vợ chồng anh H. đi làm tại tỉnh Bình Dương và gửi tiền về nuôi con.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

“Hai vợ chồng sống với nhau từ lâu, có con trai lẫn gái, thời gian gần đây cũng không nghe thấy chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn. Chỉ đến khi nhận tin từ công an, tôi mới tức tốc đến hiện trường thì các em đã tử vong. Không biết vì sao lại dại dột đến vậy, cuộc sống còn dài...”, một người thân của nạn nhân chia sẻ.

Chưa hết bàng hoàng và xót thương, chị N. sống trong khu trọ cho hay: “Vợ chồng sống với nhau đôi lúc có bất hoà cũng còn nhiều cách để giải quyết. Bây giờ, cả hai không còn nữa, chẳng ai chăm sóc con mình. Hai đứa nhỏ giờ mồ côi cha mẹ, tương lai, số phận của chúng chẳng biết về đâu. Làm cha mẹ, nên nghĩ trước sau rồi mới hành xử”.

Lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, vụ án trên đang được điều tra làm rõ nguyên nhân, vẫn chưa có kết quả chính thức liên quan đến vụ việc.