Giáo dục

Hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm chờ nhập học cho con

Mặc dù 8h nhà trường mới bắt đầu làm thủ tục tuyển sinh, nhưng nhiều phụ huynh đã xếp hàng từ sáng sớm thậm chí từ đêm hôm trước để chờ nhập học cho con.

Video phụ huynh xếp hàng chờ nhập học cho con:

Những ngày nay, phụ huynh ở Hà Nội đang sốt sắng mang hồ sơ của con em mình đi nộp ở khắp các trường, đa phần là do số điểm của học sinh tại kỳ thi vào 10 không đỗ nguyện vọng 1 nên các em học sinh đành phải lựa chọn các trường khác.

Để giành suất nộp học cho con em mình, nhiều phụ huynh rủ đã phải xếp hàng từ sớm thậm chí có người mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm xếp "lốt" chờ trời sáng để nộp hồ sơ cho con cháu.

Một vị phụ huynh cho biết, chị và cô em đợi từ 3h sáng ngày 5/7 để mong được một suất đăng ký hồ sơ cho con. Dù đến từ mờ sáng như vậy nhưng số thứ tự của chị là 78. Đến 10h30 sáng nay, chị đã toại nguyện vì đã nộp được hồ sơ cho con.

Một số phụ huynh tỏ ra quá mỏi mệt.

Ghi nhận của PV tại trường THPT Tạ Quang Bửu, đến 10h30 vẫn còn hàng trăm phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ sáng nay.

 Đại diện Trường THPT Tạ Quang Bửu cho biết, trước đó đã xây dựng các phương án để đón tiếp phụ huynh đến nhập học. Được biết, năm nay, trường có chỉ tiêu 450 em, trong đó 131 em trúng tuyển theo hình thức xét học bạ. Số còn lại nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn là 38,5.

Tuy nhiên, từ đêm hôm trước phụ huynh đến sớm xếp hàng và ghi danh theo số thứ tự vào giấy. “Đến sáng nay, khi trường mở cửa, họ yêu cầu trường ưu tiên những người đến sớm tuy nhiên chúng tôi không thể làm như vậy vì những người đến sau sẽ cho rằng đó là phương án không công bằng. 

Nếu ưu tiên những người đến xếp hàng từ đêm trước, có thể tạo tiền lệ cho năm sau họ đến sớm hơn. Mà điều này sẽ vất vả, áp lực cho phụ huynh”, đại diện nhà trường nói.

Cũng theo đại diện nhà trường, trong những năm tới, đơn vị sẽ tính toán, nghiên cứu để có hình thức đăng ký nhập học thuận lợi hơn cho phụ huynh, học sinh.

Đến 10h30 sáng nay, nhà trường mới gọi tên đến số thứ tự gần 200 và những người có số phía sau được hẹn buổi chiều đến làm thủ tục khi đó tình hình đông đúc mới tạm lắng xuống.

“Tôi cho rằng, Hà Nội nên tính toán mở thêm trường lớp, tăng chỉ tiêu tuyển sinh để phụ huynh, học sinh đỡ khổ", một phụ huynh chia sẻ.

Tại trường THPT Hoàng Cầu cũng rơi vào tình trạng tương tự, ngay từ sáng sớm và phụ huynh đã xếp hàng từ đêm qua để chờ làm thủ tục nhập học cho con.

Theo đại diện trường THPT Hoàng Cầu, để giải tỏa áp lực cho phụ huynh, thay vì sẽ nhận hồ sơ bằng với chỉ tiêu nhà trường có thì từ sáng nhà trường xác định sẽ tiếp nhận hết hồ sơ cho phụ huynh đến nộp sau đó mới xét tuyển. Sau đó, nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Tính đến 10h sáng nay, đã có hơn 500 học sinh được ghi danh và đợi nhà trường gọi vào.

Theo nhiều phụ huynh cho biết, rất đông phụ huynh đã có mặt và vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Được biết, nhiều người trong số họ đã có mặt ở đây từ lúc 19h ngày 4/7, mang theo ghế nhựa và nước uống ngồi xuyên đêm xếp chỗ chờ trời sáng.

Ông Ngô Tuấn Hùng - phố Đội Cấn, quận Ba Đình, cho biết trường từ từ 6h30. "Hiện tại số xếp hàng của tôi là 315, tới thời điểm bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi nhưng vẫn chưa tới lượt. Con tôi nguyện vọng 1 không đủ điểm nên gia đình tôi quyết định cho con vào trường THPT Hoàng Cầu. Cảm giác chờ đợi dưới cái nắng nóng rất mệt mỏi và sốt ruột….”.