Sự kiện

Hàng trăm người đội nắng khoe dáng bên cúc hoạ mi

Những ngày đầu tháng 11, du khách mọi nơi lại đổ về những vườn hoa tại Nhật Tân để thả mình vào những vườn cúc hoạ mi trắng muốt, thướt tha tà áo dài khoe dáng bên cánh đồng cúc hoạ mi trắng muốt.

 

Những ngày đầu tháng 11 năm nay, chính là lúc vườn cúc họa mi được trồng rải rác ở các làng hoa, khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân (Tây Hồ), làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) bắt đầu nở rộ trắng muốt cả một khu.

Cúc hoạ mi là loài hoa không rực rỡ, kiêu sa, mà mang một vẻ đẹp dịu nhẹ và thuần khiết, bình dị như cô thiếu nữ diện tà áo dài trắng truyền thống.

Là loài hoa nhỏ, có nhiều cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi.

Đây cũng là các địa điểm mà du khách mọi nơi không thể bỏ lỡ. Không gian bạt ngàn một màu trắng tinh khiết, đẹp đến nao lòng.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 9/11, mặc dù trời rất nắng nhưng vẫn có rất đông du khách đến các vườn hoa cúc hoạ mi để chụp ảnh.

Ước tính có hàng trăm người trong một vườn cúc hoạ mi.

Những du khách đến đây, phần đông là giới trẻ.

Ngoài ra vẫn có khá đông những người trung niên cũng đến đây để thả mình vào trong vườn hoa cúc trắng muốt.

Chứng kiến những cánh đồng hoa trắng muốt, tinh khôi trải dài vút tầm mắt, có ai không muốn lưu giữ cái khoảnh khắc thơ mộng này lại được.

Thiếu nữ Hà thành tự tin khoe dáng bên cúc hoạ mi tinh khôi đầu đông.

Phần lớn những du khách đến đây đều mang theo cho riêng mình những "nhiếp ảnh gia" chuyên nghiệp.

Đây cũng là thời điểm hợp lý để hâm nóng tình cảm.

Du khách sẽ được thoả thích chọn lựa các loài hoa để chụp ảnh chỉ với chỉ phí 50.000đ vào cửa.