Bóng đá Việt Nam

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, U23 Thái Lan thua cay đắng trước Indonesia

Trong một ngày hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm, U23 Thái Lan đã phải trả giá bằng trận thua 1-3 trước Indonesia, qua đó dừng bước tại bán kết U23 Đông Nam Á

U23 Indonesia bị đánh giá thấp hơn U23 Thái Lan. Bởi lẽ, thầy trò HLV Shin Tae Yong chỉ góp mặt tại bán kết nhờ vào thành tích đội xếp thứ 2 có thành tích xuất sắc. Trong khi đó, Thái Lan thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại bảng A với 3 chiến thắng.

Đối đầu U23 Thái Lan đang đạt phong độ cao và có lợi thế sân nhà, thế nhưng U23 Indonesia vẫn nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí thầy trò HLV Shin Tae Yong mới là những người thi đấu hay hơn. Ngay phút thứ 10, Sroyer tung cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm địa mở tỷ số cho đội tuyển "xứ vạn đảo".

Chưa kịp định thần, U23 Thái Lan tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" thứ 2. Phút 23, Darwis thực hiện pha ném biên khó chịu, Ferarri đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U23 Indonesia trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ "Voi chiến".

4 phút sau, Chudit Wanpraphao đánh đầu tung lưới U23 Indonesia từ tình huống phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên khoảnh khắc lóe sáng này nhanh chóng bị lu mờ trong hiệp đấu hàng thủ "Voi chiến" như mơ ngủ. Phút 45+1, Promsomboon lóng ngóng đánh đầu phản lưới từ quả tạt bên cánh trái của Alhafiz.

Sang đến hiệp 2, U23 Thái Lan nỗ lực dâng cao tấn công nhưng không thể tạo ra được sức ép trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Indonesia. Ngược lại, những sai lầm nơi hàng phòng ngự tiếp tục bị các trung vệ phía “Voi chiến” để lộ ra. Nếu các tiền đạo phía Indonesia sắc xảo hơn, số bàn thua của đội chủ nhà đã không dừng lại ở con số 3.

Cuối trận, U23 Thái Lan mới đầu tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Song, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Ari đã liên tục bay người cứu thua, bảo toàn kết quả 3-1 cho U23 Indonesia. Chiến thắng này giúp Indonesia ghi tên vào trận chung kết và đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae Yong là U23 Việt Nam – đội có thắng lợi 4-1 trước U23 Malaysia ở trận bán kết 1.