Bóng đá Châu Âu

Hàng thủ Barca bị chê là 'rác rưởi' sau hiệp một tồi tệ trước Bayern

Các cổ động viên của Barcelona đã đổ xô vào chỉ trích các cầu thủ sau khi họ để thủng lưới 2 bàn thắng trong hiệp một trước Bayern Munich tại Champions League.

Barcelona đã chính thức bị loại khỏi Champions League trước khi ra sân thi đấu với Bayern sau khi Inter Milan đánh bại Viktoria Plzen ở trận đấu trước đó.

Điều đó có nghĩa là dù có thắng, Barcelona chỉ có thể bằng điểm với Inter, với đội bóng của Ý được đảm bảo kết thúc cao hơn trong bảng nhờ thành tích đối đầu vượt trội của họ.

Biết rằng hy vọng tiến vào vòng loại trực tiếp của cuộc thi đã hết, Barcelona có nhiệm vụ khó khăn là phải đối đầu với đội đầu bảng Bayern Munich tại Nou Camp.

Huấn luyện viên của Barcelona, Xavi đã đưa vào sân một hàng thủ bất thường cho trận đấu, với các hậu vệ cánh Hector Bellerin và Alejandro Balde bên cạnh cặp trung vệ lạ lẫm Marcos Alonso và Jules Kounde.

Và Bayern chỉ mất 10 phút để phá vỡ hàng thủ của Barcelona. Cựu tiền đạo của Liverpool, Sadio Mane, đánh bại Bellerin về tốc độ trước khi dứt điểm tốt vượt qua Marc-Andre ter Stegen.

Bayern đã nhân đôi cách biệt sau đó trong hiệp một khi Eric Maxim Choupo-Moting kết thúc một pha phản công dồn dập trước sự thất vọng của những người ủng hộ Barcelona trên mạng xã hội.

"Hàng thủ của Barca thật tệ hại, thực sự rất kinh tởm", một CĐV đăng trên Twitter. "Bạn nhìn vào hàng thủ của Barca và tự hỏi họ sẽ chơi với ai ở vòng 16 đội Europa League mùa này...", một người khác nói thêm.

"Barca thật tồi tệ. Đội hình của họ không có tài năng. Không có năng lượng. Không có sự sáng tạo", một CĐV khác đăng tải. Người thứ tư viết: "Barcelona có một hàng thủ bao gồm Bellerin, Alonso & Balde thật vui nhộn".

Trong khi một người hâm mộ khác đăng: "Hàng phòng ngự này thật nực cười và hàng công của chúng tôi liên tục thực hiện những đường chuyền kém cỏi, hãy xem cách Bayern luôn tìm ra người mở đường và không bao giờ bỏ lỡ. Đội hình này của Barcelona chỉ là một trò đùa".

Những tưởng Barcelona đã tìm được đường trở lại trận đấu trước khi hiệp một kết thúc khi trọng tài Anthony Taylor cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi Robert Lewandowski bị Matthijs de Ligt phạm lỗi trong vòng cấm.

Nhưng sau khi được hướng dẫn xem màn hình bên sân, Taylor đã đảo ngược quyết định ban đầu của mình và Bayern vẫn dẫn trước 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Thậm chí vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Benjamin Pavard còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa để khiến nỗi đau của Barca thêm phần cay đắng.

Đăng Nguyên