Sự kiện

Hàng hóa thành rác sau lũ, tiểu thương Hà Tĩnh ôm nhau khóc

Toàn bộ hàng hóa hầu như đã hư hỏng hết, rác chất thành núi, tiểu thương chợ Hà Tĩnh ôm nhau khóc ròng sau khi lũ đi qua.

Ngày thứ 6 đợt lũ lịch sử (23/10), khi mực nước đã rút hoàn toàn, hàng trăm tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh mở lại các  ki- ốt. Nhìn hàng hóa ngổn ngang, hư hỏng hoàn toàn, những tiểu thương chỉ còn biết ôm nhau khóc ròng.

Cảnh tượng tan hoang sau lũ tại chợ Hà Tĩnh.

Khung cảnh tan hoang, hàng hóa trở thành rác, chất cao như núi thật ảm đạm tại chợ Hà Tĩnh – chợ đầu mối lớn nhất tỉnh này. Nước lũ dâng cao nhiều ngày đã khiến toàn bộ hàng hóa của họ chìm trong nước lũ, đa số mặt hàng hư hỏng không thể sử dụng, gần như mất trắng.

Bà Mai bật khóc khi bỗng chốc mất trắng sau lũ.

"Sáng nay ra dọn nhìn xót hết ruột gan. Mất trắng hết rồi”, bà Nguyễn Thị Mai (83 tuổi), chủ ki - ốt hàng mã bật khóc.

Theo các tiểu thương, mặc dù đã kê cao tài sản, nhưng trong đêm 18/10, nước lũ lên nhanh, chỉ trong vài giờ đã ngập các tuyến đường, họ không có cách nào để thu dọn hàng hóa được nữa.

Những đống giày, dép da chỉ còn biết vứt đi.

Toàn chợ Hà Tĩnh có 2.200 ki - ốt, phần lớn đều bị ngập trong nước lũ. Thiệt hại nặng nề nhất là các khu vực bán đồ khô, quần áo, hoa quả tươi. Các mặt hàng như vàng mã, hải sản khô, thuốc bắc, trái cây bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn cách đổ bỏ.

Những tiểu thương ở chợ cho hay, cuộc đời họ chưa bao giờ chứng kiến trận lũ kinh hoàng nào như vậy.

Bà Võ Thị Đức, chủ ki - ốt chăn chiếu xót xa: “Mấy hôm lũ, không đêm nào ngủ nổi vì biết toàn bộ hàng hóa ngập hết. Ra nhìn cảnh này đau lòng lắm, nhập cả mấy chục triệu chuẩn bị bán hàng Tết giờ xem như hư hỏng hết rồi”.

Hàng hoa, rau củ quả hư hỏng, tiểu thương xót xa vứt bỏ.

Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng BQL chợ Hà Tĩnh cho biết, chợ tỉnh có tổng 2.200 ki - ốt thì có đến 1.800 ki - ốt bị thiệt hại nặng. Nhất là các ki - ốt phía ngoài đình chính buôn bán hàng khô, nước ngập hơn 1m, gần như mất trắng. Còn các ki - ốt phía trong đình chính cao hơn, nước lũ ngập 30 - 40cm. Tuy nhiên, hàng hóa trong đình chính chủ yếu là hàng da, giày dép, túi xách, quần áo... đắt tiền hơn phía ngoài đình nên cũng thiệt hại rất nặng.

Rác chất cao tại khu chợ tỉnh.

Các ki ốt thuốc bắc, đồ khô đều phải đổ bỏ. 

Thứ còn lại ở khu chợ tỉnh chỉ còn rác và nước mắt xót xa của các tiểu thương.

"Trước khi lũ lên, bà con tiểu thương cũng đã dọn hàng hóa, kê lên cao hết rồi. Không ai nghĩ mức nước lên cao đến thế. Đến lúc xả lũ nước dâng nhanh, không thể dọn được nữa. Bây giờ, chúng tôi đang tiến hành thu dọn rác, hàng hóa, vệ sinh chợ để bà con quay trở lại buôn bán", ông Long nói.

Các ki ốt - bán hàng tre, nứa, chổi đưa ra hong nắng để vớt vát chút hàng hóa còn sử dụng được.

Theo ông Long, bước đầu chưa thống kê được chính xác con số thiệt hại nhưng số tiền các tiểu thương mất phải lên đến hàng chục tỷ đồng.