Hồ sơ điều tra

Hàng chục người lao động sập bẫy của nữ công nhân “có nghề”

Từng có một tiền án về tội Lừa đảo, song không lấy đó làm bài học, Hoa Thị Lưu tiếp tục “ngựa quen đường cũ” để rồi trả giá bằng bản án 13 năm tù.

Ngày 24/12, TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Hoa Thị Lưu (tên gọi khác Hoa Thúy Hằng, SN 1983, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 BLHS.

Điều đáng nói, Hoa Thị Lưu từng có 01 tiền án là 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đã được xóa án tích, nhưng Lưu không lấy đó làm bài học để sống lương thiện, bị cáo tiếp tục “ngựa quen đường cũ” để rồi ngày hôm nay tiếp tục phải đứng trước công đường.

Quá trình mở tòa mới hay, bản thân Lưu từng đổ vỗ trong hôn nhân, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2015 làm việc tại Công ty Vikosan, Lưu quen biết và chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Hùng (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Bị cáo Hoa Thị Lưu tại tòa.

Làm được một thời gian, cả Lưu và anh Hùng xin sang làm việc tại Công ty TNHH bông Hàn Quốc tại địa chỉ xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đến năm 2018 thì nghỉ làm. Trong khoảng thời gian trên, cuối tuần, Lưu thường được bạn trai dẫn về nhà chơi.

Thời gian sinh sống tại nhà anh Hùng, thấy nhiều người có nhu cầu tìm việc làm, lòng tham nổi lên, đang lúc cần tiền để chi tiêu cá nhân, Lưu nảy sinh ý định lừa đảo.

Khoảng từ cuối năm 2017 đến năm 2019, Lưu tự giới thiệu với nhiều người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa là Lưu hiện đang là nhân viên của công ty bông Hàn Quốc và Công ty TNHH Ngọc Tùng (chuyên sản xuất, xuất khẩu thủy hải sản) có địa chỉ tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đang cần tuyển nhân viên để thống kê tài liệu cho các công ty trên, thời gian làm việc ngoài giờ vào các ngày cuối tuần, có thể làm việc ở nhà hoặc tại nhà anh Hùng, lương khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng.

Hồ sơ xin việc sẽ bao gồm: đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh và yêu cầu phải có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh.

“Cáo già” ở chỗ, Lưu sẽ giúp mọi người làm bằng kế toán, quản trị kinh doanh với giá từ 6 – 8 triệu đồng/người. Ai chưa có bằng tốt nghiệp thì nộp cho Lưu 4 – 6 triệu là có bằng.

Ngoài ra, những người có nhu cầu làm chế độ thai sản thì Lưu thu thêm 10 triệu đồng. “Nữ quái” này cam kết sau khi nộp tiền khoảng 6 tháng sẽ có bằng và sau khi sinh con khoảng 6 tháng sẽ nhận được tiền chế độ thai sản.

Chỉ với từng đấy thông tin mập mờ từ một người công nhân đưa ra, song lại có rất nhiều người tưởng đó là thật, chạy theo đưa tiền cho Lưu nhờ giúp đỡ.

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2018 đến khoảng tháng 6/2019, đã có 53 người dân tại địa bàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã nộp hồ sơ xin việc và nộp cho Lưu tổng số tiền 532 triệu đồng để nhờ Lưu làm bằng cấp và chế độ thai sản.

Khi sự việc vỡ lở, các bị hại đều có mong muốn chung là đề nghị bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoa Thị Lưu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội Lừa đảo, do vậy cần có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe giáo dục, cũng như phòng ngừa chung.

Khép lại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hoa Thị Lưu bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.